Biết con dâu muốn ly hôn, mẹ chồng lập tức đưa luôn 1 tỷ
"Quá uất ức, tôi viết luôn đơn ly hôn rồi ký. Anh cũng chẳng vừa, ký roẹt một phát rồi đưa tôi".
Ngày về nhà anh ra mắt, ấn tượng của tôi về mẹ chồng tương lai là một người phụ nữ đẹp, thông minh, sắc sảo. Cơ ngơi nhà anh tráng lệ quá khiến tôi sợ.
Lò dò đặt túi hoa quả trên bàn, tiếng mẹ anh vang lên làm tôi giật mình: “Nhà bác không ăn đồ chợ, lần sau có đến thì đừng mua nữa”.
Cả người tôi lạnh toát, cứng đờ sau câu nói của bà. Hôm ấy là một ngày nặng nhọc và áp lực đối với tôi. Sau lần ấy tôi chẳng dám bén mảng đến nhà anh cho đến tận khi đám cưới thì đành phải đối diện với mẹ chồng.
Trong suy nghĩ của tôi, mẹ chồng là một người ghê gớm, độc đoán. Nhưng về sống chung rồi bà làm cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đầu tiên là việc bà tuyên bố cho vợ chồng tôi tiền mua nhà ở riêng, còn nếu muốn ở chung thì bà cũng không cấm.
Mẹ chồng tôi cũng rất hiện đại, từ điện thoại smart phone hay bất kể thứ đồ công nghệ nào bà cũng học dùng thông thạo. Lắm hôm bà chạy hẳn vào phòng gọi tôi: “Con ơi, zalo gửi ảnh thế nào?”.
Trong gia đình này, không phải chồng mà chính mẹ chồng mới là người hay tâm sự, chia sẻ những chuyện buồn vui với tôi. Lắm khi, tôi còn thấy bà trẻ trung hơn mình bao nhiêu.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống nếu cứ suôn sẻ như vậy thì tốt biết bao. Đằng này, ông trời lại sắp đặt để cho tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lúc nóng giận và bị chồng thách thức tôi lại chẳng kiềm chế được mà làm chuyện ngu ngốc.
Cũng may mẹ chồng xuất hiện kịp thời ngăn tôi lại, nếu không cả đời này chắc tôi phải sống trong sự hối tiếc.
Hôm đó tôi vô tình thấy tin nhắn của đồng nghiệp chồng hiện trên màn hình điện thoại lúc anh đi tắm: “Nhớ anh yêu quá, sáng mai nhớ đón em sớm đấy. Moaz, moaz…”.
Cầm chặt điện thoại của chồng trong tay, tôi đứng đợi ngoài cửa. Khi anh vừa bước ra, tôi dí cái máy vào mặt chồng tra khảo. Lúc đầu còn chối nhưng sau thì anh ta nhận luôn.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau rất to, anh ta cùn lên bảo: “Chán rồi thì ly hôn đi”.
Quá uất ức, tôi viết luôn đơn ly hôn rồi ký. Anh cũng chẳng vừa, ký roẹt một phát rồi đưa tôi. Xong xuôi, tôi gấp quần áo vào vali để đưa con về ngoại thì mẹ chồng lên.
Như đã biết trước mọi chuyện, bà chỉ mặt con trai: “Tao không có đứa con lăng nhăng như mày. Còn con không phải đi đâu hết, cứ ở yên đây, mẹ trông con cho mà đi làm.
Sổ tiết kiệm 1 tỷ mẹ để dành cho chúng mày mua nhà mà chưa dùng thì con lấy vốn làm ăn cho thằng này sáng mắt ra”.
(Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói chồng vùng vằng bỏ ra ngoài. Còn tôi cũng bình tĩnh lại và không đi khỏi nhà vì dù thế nào thì bản thân tôi vẫn là người thiệt.
Gần 1 tháng trôi qua vợ chồng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau nhưng mẹ chồng cố gắng hàn gắn chúng tôi. Với tôi, bỏ chồng không tiếc mà chỉ tiếc mẹ chồng mà thôi.
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
9 giờ trước