Biết tôi có thai với người khác, anh sung sướng giục cưới, tôi khiếp đảm biết lý do
Nghe tôi nói xong anh mỉm cười sung sướng: “Vậy ra Giêng mình cưới luôn đi, kẻo bụng em ngày càng to lên đấy”. Tôi nghe mà kinh hãi không tin vào tai mình. Anh muốn nuôi con người khác, là kẻ “đổ vỏ” mà mọi người vẫn chế giễu?
Hôm qua là 1 ngày tôi không biết phải miêu tả thế nào. Có quá nhiều cung bậc cảm xúc diễn ra trong lòng tôi. Đồng thời cũng có những thông tin tôi phải khiếp sợ sau khi biết được. Tôi xin kể ra đây mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Cách đây gần 1 tháng bạn trai tôi đang đi công tác. Tôi cùng cô bạn thân đi dự tiệc sinh nhật của 1 người bạn khác. Ở đó tôi gặp lại rất nhiều bạn bè. Trong ấy có người yêu cũ của tôi.
Chúng tôi hỏi han, tâm sự với nhau đủ thứ. Có hơi men trong người, cuối cùng thế nào mà tôi với anh ta lại vào khách sạn. Sau khi chuyện đã xong, rượu cũng tỉnh, tôi mới thấy sợ hãi vô cùng. Rồi ngớ ngẩn tới mức quên cả uống thuốc tránh thai sau cái đêm ấy.
Sau khi chuyện đã xong, rượu cũng tỉnh, tôi mới thấy sợ hãi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cho tới hôm qua, tôi giật mình nhận ra kỳ kinh của mình đã trễ. Hốt hoảng mua qua thử thai, tôi sợ hãi nhìn 2 vạch đỏ chót báo hiệu mình đang mang thai. Đứa bé này chắc chắn là con của người cũ. Vì quãng thời gian đó bạn trai tôi đang đi công tác, anh mới về cách đây 1 tuần thôi. Tôi hận sự yếu đuối, dễ yếu lòng của bản thân. Cũng cảm thấy tội lỗi với anh vô cùng.
Chuyện đã xảy ra chẳng thể lấy lại được, có lẽ để bày tỏ sự hối lỗi của mình với anh thì tôi chỉ còn cách nói cho anh mọi sự thật. Sau đó chia tay để anh đi tìm người con gái xứng đáng với anh hơn.
Trái với sự lo sợ, khổ sở của tôi, anh nghe xong chỉ im lặng. Mãi sau anh mới hỏi tôi rằng: “Em chắc mình không còn vương vấn gì anh ta, cái lần đó chỉ là tai nạn chứ!”. Tôi gật đầu khẳng định chắc nịch, thật sự suy nghĩ trong lòng tôi cũng là như vậy. Tối hôm đó có lẽ do men rượu và những cảm xúc cũ ùa về làm tôi bị choáng ngợp nhất thời.
Nghe tôi nói xong anh mỉm cười sung sướng: “Vậy ra Giêng mình cưới luôn đi, kẻo bụng em ngày càng to lên đấy”. Tôi nghe mà kinh hãi không tin vào tai mình. Anh muốn nuôi con người khác, là kẻ “đổ vỏ” mà mọi người vẫn chế giễu?
“Tại sao?”, tôi lắp bắp hỏi anh. Tôi không tin vì quá yêu tôi hay cái gì đại loại như thế. Gia đình tôi cũng chẳng giàu có, bề thế để anh “hy sinh thân mình” vì quyền lợi.
Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng nói thật mọi chuyện với tôi. Anh kể, hồi 16 tuổi anh bị tai nạn làm tổn thương nặng cơ quan sinh sản. Nghĩa là anh không còn khả năng có con. Từ khi yêu tôi anh nhiều lần muốn thú nhận tất cả nhưng sợ tôi bỏ anh nên vẫn hèn nhát chưa dám nói.
Giờ tôi có thai, tuy rằng chẳng phải con anh nhưng cũng là điều đáng mừng. Đằng nào anh cũng đâu thể sinh được con, đứa bé này anh sẽ coi như con đẻ của mình. Miễn là tôi vẫn yêu anh, tình cảm của chúng tôi luôn tốt đẹp là được.
Tôi cảm thấy có chút tổn thương vì người yêu lừa dối. (Ảnh minh họa)
Về nhà rồi tôi vẫn còn thẫn thờ với những gì mình vừa được biết. Hóa ra anh có bí mật giấu tôi bấy lâu nay, nếu không có sự kiện ngoài ý muốn này thì anh có định nói thật với tôi không? Tôi cảm thấy có chút tổn thương vì người yêu lừa dối.
Nhưng đề nghị sau đó của anh càng khiến tôi hoang mang. Tôi thấy lo về cuộc sống chung của chúng tôi sau này nếu tôi đồng ý cho anh làm cha đứa bé. Liệu anh có thực sự quên được sự phản bội này mà coi đứa bé như con mình hay không? Hay anh cũng chỉ lợi dụng đứa bé để tạo cho mình 1 vỏ bọc gia đình hạnh phúc, che giấu chuyện anh bị vô sinh kia?
Gã người cũ tôi không có ý định hàn gắn hay tính chuyện tương lai gì cả. Tôi nên làm mẹ đơn thân hay đồng ý với anh chuyện đám cưới đây?
Theo Gia đình & Xã hội
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.