Biết vợ ngoại tình, chồng trả đũa vợ 'chết đứng như Từ Hải'
"Đó chính là cái giá phải trả đắt mà tôi muốn dạy em 1 bài học trước khi đường ai nấy đi".
Tuần trước, tôi và vợ mới chính thức ra tòa ly dị xong. Nhìn cô ta tay trắng ra khỏi nhà mà tôi hả hê không chút thương xót người từng gối ấp tay kề với tôi suốt 2 năm qua. Thậm chí tôi còn thấy đáng đời cho người vợ lăng loàn, đóng kịch với cả chồng.
Hơn 3 năm trước, tôi và vợ kết hôn với nhau sau 8 tháng yêu nhau, ai cũng nói chúng tôi xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Sau đám cưới, tôi và em ở trong 1 căn chung cư giữa thành phố để tiện đi làm. Do cả 2 có thu nhập tốt nên dù vay tiền ngân hàng mua nhà nhưng tháng nào chúng tôi cũng thanh toán được.
Nhất là vợ tôi, ngoài đi làm công sở, cô ấy còn bán hàng mỹ phẩm online rất đắt khách. Bởi thế thu nhập của vợ có tháng gấp 2-3 lần lương của tôi. Tôi phục và yêu vợ lắm. Bởi vợ tôi chẳng những có tài kinh doanh, đảm đang mà còn rất xinh đẹp.
(Ảnh minh họa)
Do làm 2 công việc cùng lúc nên vợ tôi rất bận rộn. Cứ đi làm về là tôi lao vào bếp nấu nướng, cơm nước tươm tất đợi em về ăn. Vợ tôi bán hàng nên thường phải đi gặp đối tác hoặc bạn bè đến tận 9-10h tối mới về. Ngày nào cũng như vậy. Nhưng được cái đi đâu vợ cũng nói cho tôi biết, vì thế tôi rất tin tưởng em.
Nhiều hôm đi làm về muộn, vợ tôi mệt mỏi ra mặt. Tôi lại lấy nước cam, đồ ăn vặt chăm bẵm cô ấy. Tôi xót vợ lắm, còn nhắc vợ làm gì cũng phải để ý đến bản thân. Đừng có mà tham công tiếc việc quá mà sức khỏe xuống cấp. Vợ tôi vâng dạ nhưng vẫn về khuya như vậy.
Cho đến một ngày tình cờ vào Facebook trên máy tính của vợ, tôi đã phát hiện vợ tôi có quan hệ rất thân thiết với một người đàn ông bằng tuổi cô ấy. Hình như họ là đối tác lớn của nhau.
Hai người chẳng những hợp nhau trong công việc mà còn hợp nhau trong nói chuyện. Họ nhiều lần đi ra ngoài và gần gũi nhau. Tôi đã sốc đến mức không thể thở được.
Tôi chẳng bao giờ tin được vợ mình có bồ bên ngoài mà tối về vẫn ôm hôn chồng. Thậm chí, em còn massage, xoa chân, tẩm quất cho tôi mỗi tối trước khi đi ngủ.
Tôi đã mất ngủ rất nhiều đêm từ khi biết vợ ngoại tình. Thảo nào khi tôi bảo em sinh con, em cứ bảo từ từ. Em còn khẳng định: “Vợ chồng son cứ chơi chán đã rồi sinh. Lúc nào sinh con chẳng được. Hà cớ gì đang yên đang lành lại phải sinh con”.
Nghe vợ nói vậy, tôi càng ghê tởm cô ấy luôn. Hẳn là nếu mang bầu, sinh con, em sẽ chẳng còn có thể lăng nhăng bên ngoài chiều người tình nữa.
Vì thế, tôi quyết định cho em 1 bài học về sự phản bội. Sau khi đã tính toán tỉ mỉ, kế hoạch tươm tất, tôi bắt đầu thực hiện. Mỗi lúc vợ tôi về nhà, tôi vẫn cung phụng, chiều chuộng em như trước.
Tôi không kiểm soát vợ nhưng đòi hỏi tiền bạc cao hơn. Thậm chí nhà và xe, sổ tiết kiệm của chúng tôi, tôi cũng nịnh nọt vợ sang tên hết cho tôi đứng. Để có việc gì tôi có nhiều thời gian đi giải quyết hơn hẳn cô ấy bận rộn. Nghĩ hợp lý và tin tưởng chồng nên vợ tôi để tôi đứng tên hết.
(Ảnh minh họa)
Thậm chí, tôi còn gợi ý cho vợ mở một quán bia để kinh doanh. Cũng may quán bia của tôi rất đắt khách. Thế nhưng cô ấy bận nên cũng không quan tâm đến thu nhập. Tôi cất riêng hết trong 1 tài khoản mang tên mình.
Còn lại tôi làm bảng ghi chép ảo hàng tháng thua lỗ để nói dối vợ. Thấy thế, vợ tôi lại chán ngán và chính thức sang nhượng quán cho em trai tôi.
Tất cả tiền 2 năm qua tôi bòn được từ vợ, tôi rút ra sạch và lấy khoản này mua 2 căn chung cư. 2 căn chung cư này tôi toàn để người thân nhà nội đứng tên mà vợ tôi không hề hay biết.
Sau 2 năm thực hiện âm mưu trên, mọi kế hoạch đã hoàn tất, lúc này tôi mới đưa đơn ly hôn cho vợ với lý do vợ lén tôi ngoại tình. Vợ tôi cũng ký roẹt đơn mà chẳng nghĩ tới những tài sản cô ấy làm ra đã bị tôi cuỗm mất hết.
Chỉ khi cô ấy đòi phân chia tài sản thì mới biết hóa ra 2 năm nay, mọi tài sản đã được hợp thức hóa hết về tên tôi và tên người nhà tôi.
Vợ tôi nói sẽ kiện cho bằng được. Nhưng con kiến kiện củ khoai. Rõ là người có lỗi trước là cô ta, chưa kể mọi giấy tờ đã hợp pháp hết. Toàn là những tài sản đứng tên anh chị em nhà tôi.
Hôm nay chúng tôi ra tòa ly dị. Em nhìn tôi với cái nhìn đầy căm giận nhưng chẳng làm gì được. Cho đáng đời người đàn bà lăng nhăng mà nông nổi. Đó chính là cái giá phải trả đắt mà tôi muốn dạy em 1 bài học trước khi đường ai nấy đi.
NQ
Theo VietNamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước