Bỏ bạn gái khi mang bầu, 4 năm sau quay lại nhận con và cái kết
"Vậy nhưng khi bạn gái thông báo có bầu, anh ta lại thẳng thừng bảo: 'Lúc này anh chưa thể cưới. Bỏ thai đi, sau mình còn nhiều cơ hội'", cô gái kể.
Khi yêu đàn ông thường không ngại đưa ra những lời hứa ngọt ngào. Nhưng khi có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì không phải chàng trai nào đủ bản lĩnh đứng lên chịu trách nhiệm với tình yêu của mình. Giống như chàng trai trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.
Câu chuyện như sau: "Năm 22 tuổi, em bắt đầu biết đến mùi yêu. Bạn trai khi đó của em làm kỹ sư xây dựng vừa ra trường, hơn em 2 tuổi. Anh ấy làm công trình, thường xuyên đi xa. Yêu được hơn năm chúng em vượt rào. Khi ấy, anh hứa lên hứa xuống là sẽ chịu trách nhiệm, sẵn sàng cưới bất cứ lúc nào.
Bài chia sẻ của cô gái
Vậy nhưng khi em thông báo có bầu, anh ta lại thẳng thừng bảo: 'Lúc này anh chưa thể cưới. Bỏ thai đi, sau mình còn nhiều cơ hội'. Nói chung nhất quyết hắn bắt em bỏ con. Em không đồng ý, hắn bảo thích tự đẻ tự nuôi, hắn không chịu trách nhiệm. Thậm chí còn giở giọng bảo biết cái thai có thật của hắn không mà ép cưới.
Đợt ấy em đau khổ, vật vã lắm. Sợ bố mẹ, em không dám kể mà cứ âm thầm tự giải quyết. Bạn trai thì tìm cách tránh mặt, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Rồi đùng một cái em nhận được tin hắn sắp cưới vợ. Tìm tới tận nơi gặp, em chết điếng nghe hắn khẳng định: 'Đúng là tôi chuẩn bị kết hôn'.
Ngậm cay nuốt đắng, em ôm bụng về. Bẵng đi mấy năm, giờ con em cũng 4 tuổi, em đã kết hôn và cho con một gia đình trọn vẹn. Chuyện quá khứ tuy không quên hẳn nhưng không bao giờ nhắc lại. May mắn là chồng em rất yêu thương con riêng của vợ vậy nên cuộc sống hiện tại của em rất ổn.
Cách đây hơn tháng, em chia sẻ ảnh con lên trang cá nhân, tự nhiên lại thấy bạn trai cũ vào thả tim. Không ngờ em đã hủy kết bạn từ lâu mà hắn vẫn theo dõi. Vài phút sau hắn ibox hỏi: 'Thằng bé là con anh phải không. Nhìn nó giống anh lắm'.
Đọc tin em định bơ đi không buồn trả lời nhưng rồi vẫn đáp lại: 'Thằng bé không liên quan tới anh'. Thế mà hôm sau hắn tìm tới tận nhà đòi em cho gặp con. Theo như em biết thì hắn lấy vợ từ ngày đó nhưng vợ hắn chưa sinh nở được lần nào. Cũng chẳng rõ là tại ai, em đoán chắc đó là lý do hắn sốt sắng tìm lại con.
Thái độ nôn nóng của hắn khiến em thấy nực cười kinh khủng. Bước vào nhà, hắn nằng nặc đòi gặp con lại còn đòi mang đi giám định. Thật sự khi ấy em chỉ muốn đuổi thẳng cổ hắn nhưng nghĩ cần phải giải quyết dứt điểm để sau hắn không làm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này nên cố nhịn. Mở tủ lấy tờ khai sinh của con, em đặt lên mặt bàn bảo: 'Anh nhìn đi, con tôi mang họ của chồng tôi, người nó đang gọi là bố. Xung quanh nó không có bất cứ 1 thứ gì liên quan tới anh. Kể từ khi anh chối bỏ, bắt tôi phá thai thì anh đã tự từ bỏ quyền làm bố của mình rồi'.
Ảnh minh họa
Nói xong em yêu cầu anh ta ra khỏi nhà để em đóng cửa. Hắn cứ ngây người hết nhìn tờ khai sinh lại nhìn em, mặt tím tái mà không cất lên lời. Trong lòng hắn tự hiểu, thằng bé là con ai nhưng cũng biết bản thân không có tư cách đòi hỏi nên lặng lẽ cúi mặt ra về.
Nói thực, chuyện năm xưa với em vẫn như nhát dao găm trong lòng. Song bản thân là người làm mẹ, em hiểu mình không có quyền cấm cản con gặp lại máu mủ ruột thịt. Có điều đó là chuyện của mai sau, còn hiện tại, em không muốn làm xáo trộn cuộc sống bình yên của thằng bé".
Theo dõi hết câu chuyện, hầu hết mọi người đều có nhận xét rằng chàng trai trên thật đáng trách khi không dám đứng ra chịu trách nhiệm về hành động, tình cảm của mình. Bảo sao bạn gái cũ của anh phản ứng gay gắt như vậy là điều ai cũng có thể hiểu và đồng tình.
Hi vọng qua đây các bạn trẻ sẽ rút ra kinh nghiệm cho bản thân, trước khi làm việc gì cần phải suy nghĩ thấu đáo và phải biết chịu trách nhiệm với bất cứ việc làm, quyết định nào của bản thân. Tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc như chàng trai trên.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
7 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
20 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
23 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước