Bị bắt khi đang đào mộ
Ngày 3/7, cư dân mạng chia sẻ clip về một nhóm 3 người, trong đó có 2 nam và 1 nữ bị người dân bắt giữ tại một nghĩa trang. Rất nhiều người dân vây quanh. Theo tìm hiểu, clip này ghi lại cảnh người dân tại phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương bắt giữ nhóm người có hành vi xâm hại mồ mả.
Ông Nguyễn Đình Cường, Phó chủ tịch UBND phường Thái học xác nhận, ba người bị người dân vây bắt là Vũ Thị Thu Hà (37 tuổi, ngụ phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương), Đỗ Văn Thảo (27 tuổi) và Vũ Văn Linh (27 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Ba người này có hành vi đào mộ của chị Cáp Thị H (SN 1986), con gái ông Cáp Trọng Ng (ngụ phường Thái Học).
Ông Ng kể, chiều 2/7, cùng người cháu họ lên thăm phần mộ của con gái thì phát hiện có 3 người đang đào đất ở đây. Ông Ng hỏi: “Mấy người đang làm gì ở đây?”. Ba người này cho biết: “Có người quen nhờ đến thăm mộ”.
Nghi ngờ có điều chẳng lành, ông Ng nhờ người cháu họ ở lại canh chừng, còn mình chạy về khu dân cư trình báo sự việc với dân phòng và nhờ người dân lên nghĩa trang.
Ba người đào mộ phát hiện người dân kéo đến đông nên bỏ chạy. Tuy nhiên, do người dân đông đã vây bắt được cả ba đối tượng. Trên cơ thể nhóm người này có nhiều hình xăm trông rất dữ tợn.
Ông Ng chia sẻ, các đối tượng dùng một chiếc búa tạ để đập bê tông, dùng thuổng để bới đất, dùng bay và đục để đào mộ. Khi ông Ng phát hiện, các đối tượng đã nạy được gạch, đào bới nơi đặt tiểu sành. Chỉ khi người dân kéo đến đông, nhóm đối tượng hoảng sợ, vứt tất cả vật chứng lại hiện trường. Người dân cũng thu thập được số chứng cứ này.

Ba đối tượng bị bắt khi đang đào mộ chị H
Đào mộ tìm vàng theo lời bạn tù
Theo người nhà ông Ng, chị H mất vào năm 2002 do bệnh tật. Cách đây chừng 1 tháng, ngôi mộ của chị H cũng đã bị xâm hại một lần. Lúc ấy, người nhà cho rằng, lúc còn sống, chị H có yêu đương, bây giờ người ấy muốn cắt duyên âm nên xâm hại mồ mả. Do đó, gia đình ông Ng cũng không tìm hiểu gì thêm.
Thế nhưng, sau khi ba đối tượng này bị bắt, người dân gặng hỏi thì Hà thừa nhận, có chồng đang thụ án tại trại giam Kim Chi, tỉnh Hải Dương. Thụ án cùng chồng Hà còn có một người tên Khoa. Trong lúc trò chuyện, Khoa kể, em gái mình tên là Cáp Thị H, chết vào năm 2002, tại phần mộ có chôn cùng 5,2 cây vàng. Sau đó, Hà lên thăm thì người chồng kể lại sự việc. Hà nảy sinh ý định tìm đào số vàng này để chạy án cho chồng.
Ông Ng thừa nhận, gia đình có một người thân tên là Nguyễn Đăng Khoa đang thụ án tại trại giam Kim Chi vì ma túy. Tuy nhiên, ông không dám chắc có phải người này là đối tượng Khoa mà Hà nhắc đến hay không. Ông Ng cho rằng, việc xác minh lời nói này không quá khó đối với cơ quan chức năng.
Ông Ng cũng khẳng định, thông tin con gái được chôn cùng với 5,2 cây vàng là không có thực. “Gia đình chúng tôi khó khăn. Cháu H ốm rồi qua đời và được chôn cất. Chúng tôi làm gì có số vàng lớn để chôn với người đã khuất”.
Vợ của ông Ng xót xa: “H mất là nỗi đau rất lớn. Dù thời gian đã lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Chẳng hiểu sao lại có thông tin trong mộ của con gái tôi có vàng để các đối tượng này xâm hại đến nơi an nghỉ của người đã mất. Gia đình chúng tôi hy vọng cơ quan chức năng làm rõ, để tránh sự việc tương tự xảy ra”.
Hiện, các đối tượng đang bị công an thị xã Chí Linh tạm giữ, điều tra làm rõ vụ việc.
Quỳnh Lâm
Theo Vietnamnet
