Bỏ chồng con theo trai, 5 năm sau vợ xin về khi chồng hưởng di chúc
Nghe vợ nói, tôi nổi da gà vì độ trơ trẽn, mất hết liêm sỉ của cô ta. Tưởng vì thương nhớ con cô ta mò về. Ai ngờ cô ta tìm lại bố con tôi là vì tiền.
Tôi xuất thân tỉnh lẻ, hoàn cảnh nghèo khó. Tốt nghiệp cấp 3 tôi lên thành phố kiếm ăn bằng đủ nghề từ thợ xây, xe ôm, cửu vạn.
Năm 27 tuổi, tôi lấy vợ, một cô vợ xinh như hoa khôi. Ngày ấy ai cũng nói tôi mèo mù vớ cá rán. Tiếc rằng cuộc sống về sau của tôi lại điêu đứng vì lấy phải vợ đẹp mọi người ạ.
Vợ tôi làm nhân viên nail, sau khi cưới tôi luôn yêu chiều em hết mực. Bản thân chạy xe ôm tối ngày, hôm nào cũng quần quật trên từng cây số từ 5h sáng tới 11h đêm.
Lương lậu được bao nhiêu đưa vợ hết. Em ăn tiêu thế nào tôi không bao giờ quản lý. Miễn vợ thoải mái hạnh phúc là tôi vui.
Song em lại khác, tuy được tôi thương yêu chiều chuộng nhưng trong lòng cô ấy lúc nào cũng ngầm so sánh tôi với những người đàn ông khác ngoài xã hội mà cô ấy gặp.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thi thoảng nằm bên chồng, vợ tôi vẫn than ngắn thở dài rằng bạn bè cô ấy sướng, lấy chồng giàu có giỏi giang nên họ tiêu tiền không bao giờ phải nghĩ. Không như em lấy chồng chạy xe ôm xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Nhiều lúc chạnh lòng, tôi góp ý em lại nói là chỉ đùa. Càng về sau vợ càng tỏ ra coi thường, xem tôi không ra gì. Khi con trai tròn 2 tuổi, tôi phát hiện vợ cặp với người khác.
Tôi không ghen tuông, đánh đập cô ấy mà chỉ gọi ra nói chuyện thẳng thắn. Em nhận sai hứa thay đổi, không ngờ vài ngày sau cô ta bỏ trốn với gã trai đó, để lại đứa con thơ cho mình tôi chăm.
Quá uất ức, tôi từng nghĩ tìm vợ tính sổ nhưng thương con, tôi bỏ qua hết hận thù. Lấy con làm động lực sống, cố gắng cày cuốc kiếm tiền, dần dần cuộc sống của hai bố con cũng tươm tất. Vợ tôi bặt vô âm tín không 1 lần về thăm con xem nó thế nào.
Cách đây 2 tháng, tôi bất ngờ được bố mẹ nuôi di chúc cho 3 tỷ. Chẳng là chục năm trước, tôi có công cứu bố nuôi, lại cũng hay đi lại thăm nom tình cảm nên ông bà thương tôi như con đẻ.
Không biết từ đâu mà vợ cũ có thông tin, chiều qua cô ta chủ động liên lạc lại đòi tới thăm con. Thương thằng bé, tôi không đành cấm đoán nó gặp mẹ. Ai ngờ tới nhà, cô ta đề nghị.
“Ngày trước em bỏ đi cũng vì anh quá nghèo. Nhưng giờ thì khác, anh được bố mẹ nuôi cho 3 tỷ. Với số tiền đó vợ chồng mình có thể sống thoải mái tới già. Em sẽ không bao giờ xa bố con anh nữa”.
Nghe vợ nói, tôi nổi da gà vì độ trơ trẽn, mất hết liêm sỉ của cô ta. Tưởng vì thương nhớ con cô ta mò về. Ai ngờ cô ta tìm lại bố con tôi là vì tiền.
Tôi quay ra nói thẳng với cô ta: "Nếu cô đã về như thế này thì sẵn tiện làm thủ tục ly hôn luôn, từ khi cô bỏ đi, tôi coi vợ mình chết rồi. Bây giờ tôi chỉ có con trai thôi. Còn nếu cô trông mong vào 3 tỷ bố mẹ cho tôi thì xin lỗi đi, cô không có phần đâu".
Nói rồi tôi đuổi cô ta ra khỏi nhà, tôi đồng ý cho gặp con vì cô ta vẫn là mẹ của con tôi. Nếu không muốn gặp con nữa thì cũng không sao cả, 2 bố con tôi sống vẫn rất tốt.
NQ
Theo VietNamnet
-
14 phút trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
11 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
16 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
21 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước