Bỏ lại mọi thứ phía sau lao vào chiến tuyến chống Corona, nữ y tá nghẹn ngào trao bạn trai nụ hôn qua lớp kính cách ly
Sau 11 ngày xa cách, họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào qua lớp kính cách ly trong nạn dịch corona.
Tối ngày 4/2, người qua đường tình cờ bắt gặp một hình ảnh cảm động. Trong hình là cặp tình nhân gặp nhau sau 11 ngày xa cách, họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào qua lớp kính cách ly trong nạn dịch corona. Nàng là y tá Trần Dĩnh, công tác tại bệnh viện Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bạn trai đến thăm Trần Dĩnh với túi đồ ăn gồm các món cô nàng yêu thích.
Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào qua lớp kính cách ly trong nạn dịch corona.
Bạn trai đến thăm Trần Dĩnh với túi đồ ăn gồm các món cô nàng yêu thích.
'Mắt em thâm quầng kìa, nhìn em ốm hơn trước, hiện tại em còn 40kg đúng không?', bạn trai xót xa khi thấy Trần Dĩnh ngày càng tiều tụy trong cuộc chiến sống còn với virus corona. Khoảng cách giữa họ vô cùng ngắn ngủi nhưng cũng tựa như xa vời bởi lớp kính cách ly chắn giữa hai người, cả hai trò chuyện với nhau qua điện thoại, họ hỏi han tâm sự và xúc động khi gặp lại khiến họ rơm rớm nước mắt.
Y tá Trần Dĩnh thuộc thế hệ 9X, tuổi đời của cô còn rất trẻ nhưng cô vẫn chủ động cùng hàng trăm đồng nghiệp ở tiền tuyến chống lại virus corona. Ngày đầu năm mới, khi nhận được chỉ thị điều động trực chiến và tham gia chăm sóc bệnh nhân nhiễm cúm corona, Trần Dĩnh không có thời gian giải thích với người nhà liền lập tức trở về bệnh viện công tác. Sau khi biết tin con gái bước vào nơi cận kề sinh tử, mẹ của Trần Dĩnh đã gào khóc vì lo cho sự an toàn của cô, bà đã khuyên con gái không nên mạo hiểm đánh đổi tính mạng của mình.
'Tôi đã chọn công việc là y tá, vào thời khắc quan trọng tôi phải dấn thân chứ không thể lùi bước', Trần Dĩnh kiên định với lựa chọn của mình nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi khi khiến người nhà lo lắng. Những ngày tháng sau đó, Trần Dĩnh bận rộn xuôi ngược ở 2 nơi là phòng khám cách ly và ký túc xá cách ly cho nhân viên y tế.
Trước khi nạn dịch xảy ra, mỗi ngày bạn trai đều đưa đón Trần Dĩnh, kể cả khi họ bận rộn thì vẫn dành thời gian gặp gỡ nhau 1 lần trong ngày. Nhưng hiện tại, bạn trai chính là người lặng lẽ lui về phía sau ủng hộ quyết định của Trần Dĩnh. 'Những điều tôi nói anh đều hiểu, những điều tôi không nói anh cũng biết, đó chính là sự thấu hiểu giữa hai chúng tôi', Trần Dĩnh hạnh phúc cho biết.
Trần Dĩnh và bạn trai mới quen nhau hơn 1 năm, họ gặp nhau qua mai mối của họ hàng. Cả hai không ngờ giây phút gặp gỡ liền trúng tiếng sét ái tình nên tình cảm tiến triển nhanh chóng và trở thành một cặp. Cả hai dự định đăng ký kết hôn vào ngày lễ tình nhân năm nay, nhưng nạn dịch bất ngờ xảy đến khiến kế hoạch của họ xáo trộn. Hiện nay, cả hai hẹn ước ngay sau khi nạn dịch corona chấm dứt, điều đầu tiên họ làm chính là cùng nhau đi đăng ký kết hôn và dọn về sống chung một mái nhà.
Theo Báo đất việt
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước