Bố mẹ tổ chức thi kén rể, anh trai 'bán' em gái lãi luôn con Audi Q5
Anh vợ hỏi thanh niên có muốn về làm em rể không, chàng trai lập tức chốt kèo đồng ý, tặng anh vợ tương lai "con Audi Q5 để lâu không ai đi".
Con gái đến tuổi mà chưa chịu lấy chồng thì bố mẹ nào mà chẳng sốt ruột. Bởi vậy, thú vui của không ít các ông bố bà mẹ là mai mối rồi sắp xếp cho con đi xem mắt.
Thậm chí có gia đình còn hài hước và táo bạo hơn còn tổ chức hẳn cuộc thi kén rể để chọn ra người chồng xứng đôi vừa lứa với con gái của mình.
Không biết sau cuộc thi, các ông bố bà mẹ có chọn ra được chàng rể ưng ý hay không nhưng xung quanh câu chuyện kén rể cũng lắm tình huống dở khóc dở cười.
Mới đây, mạng xã hội lại được dịp xôn xao với câu chuyện kén rể cho em gái qua lời kể của người anh trai. Theo đó, cô em gái xinh xắn đáng yêu nhưng mãi không chịu đưa người yêu về ra mắt khiến cả nhà vô cùng quan ngại.
Sau nhiều lần thuyết phục thì cuối cùng cô gái cũng chấp thuận để cho bố mẹ tổ chức cuộc thi kén rể tuyển phò mã. Và câu chuyện hài hước bắt đầu từ đây.
Người anh trong câu chuyện cho biết ban đầu có khoảng 20 ứng viên nhưng sau khi lọc dần CV thì bố mẹ chọn được hai người vào vòng chung kết, tạm gọi là "áo xanh" và "áo đen".
Không may cho anh chàng áo xanh vì một lý do nào đó lại không được lòng anh vợ tương lai nên lợi thế tạm nghiêng về ứng cử viên áo đen. Và tất nhiên, anh vợ tương lai không thể khoanh tay đứng nhìn mà quyết tâm "chỉ điểm" để giúp áo đen giành chiến thắng.
Biết tính bố mẹ vốn không thích con trai uống rượu nên người anh đã mách nước cho ứng cử viên áo đen sau khi uống được 2,3 cốc thì phải giả vờ say ngay. Không ngoài dự đoán, vừa uống đến cốc thứ 2, áo đen bắt đầu diễn bài lăn ra ngủ.
Bố vợ tất nhiên là gật gù ưng ý "rể quý là đây chứ đâu" trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của anh chàng áo xanh.
Nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi cộng đồng mạng soi ra "thương vụ bạc tỷ" trong đoạn tin nhắn trước đó giữa anh vợ tương lai và anh chàng áo đen.
Theo đó người anh trai đã chủ động nhắn tin hỏi anh chàng áo đen có muốn về làm em rể anh không thì anh bày cách cho, xong việc tặng đại anh con xe nào không dùng đến là được. Chàng trai áo đen ngay lập tức chốt kèo đồng ý tặng anh vợ tương lai "con Audi Q5 để lâu không ai đi".
Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận hài hước như sau:
- Ông anh đúng là: ông hoàng cơ hội, ông vua tranh thủ, siêu thủ cò mồi
- Kết luận là muốn làm rể quí thì trước tiên phải có audi, thừa thì càng tốt
- Vật chất quyết định ý thức là có thật. Đi wave như mình bao giờ mới lấy được vợ đây
- Có Q5 thì tôi bảo ông ba nhận luôn không phải tuyển, cứ cân cô em gái lên tính theo giá lợn hơi là chốt
- Nhà có điều kiện nhìn chung đi tán gái cũng nhàn
TH
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước