Tôi có tình yêu với cả hai cô gái, giờ tôi không biết mình phải làm thế nào và phải chọn ai.
Tôi năm nay 26 tuổi, bản thân tôi là một
người năng động, thích phiêu lưu, thường xuyên tham gia các hoạt
hoạt đông văn hoá văn nghệ, tình nguyện... Tôi hay có duyên làm
quen với các cô gái, từ khi tôi biết yêu đến thời điểm hiện
tại thì tôi cũng đã trải qua khá nhiều mối tình nên tôi được
nhiều người đặt biệt danh là đào hoa đa tình.
Năm 2011,
tôi học sư phạm vì trường ngay gần nhà nên điều kiện đi học
cũng như các vấn đề khác đều rất thuận lợi. Cũng từ đó tôi
đã trải qua nhiều cuộc tình với các bạn nữ sinh, ở trường
cũng nhiều người biết đến tôi là một chàng trai đa tình.
Hồi
mới vào học tôi cũng được xếp vào hạng hotboy trong lớp. Học
được hai tuần lớp tôi tổ chức mời các thầy cô đi ăn uống nhưng
chỉ cử ra 10 bạn đi đại diện lớp trong đó có tôi. Buổi tối hôm
đó tôi đã có cảm tình với một em trong nhóm đi tiếp các thầy
cô, em tên là T. nhà ở Cao Bằng... mới nhìn em tôi đã nảy sinh
ý nghĩ phải chinh phục em.
Ảnh minh họa.
Nói
là làm hàng ngày chúng tôi thường chuyện trò với nhau. Tôi
luôn rót vào tai em những lời mật ngọt, sau những buổi tối đưa
em đi chơi vui vẻ và chỉ một thời gian ngắn sau đó em đã chính
thức trở thành người yêu tôi. Rồi chúng tôi say đắm trong tình
yêu, em chăm chút lo lắng cho tôi suốt thời sinh viên. Tôi biết ơn
em nhiều lắm, thế rồi thời gian trôi qua thật nhanh và thời sinh
viên của tôi và em cũng kết thúc. Em về quê và tôi thì ở lại.
Thi
thoảng chúng tôi cũng hẹn gặp nhau, em bắt xe khách xuống Bắc
Cạn tôi ra đón em rồi lại vào nhà nghỉ một đến hai hôm sau em
lại về. Vì không xin được việc nên em xin đi làm công nhân còn
tôi thì ở nhà. Khi nào nhớ em quá tôi lại bảo em cuối tuần
nghỉ để lên thăm tôi. Vì em cũng yêu tôi say đắm, em cũng hay ghen
vì tôi có tiếng đào hoa nên đôi khi chúng tôi cũng có những
cuộc cãi nhau nảy lửa.
Chuyện bắt đầu vào ngày 14/2
tình cờ tôi vào Facebook và nhìn thấy ảnh một cô bé xinh xắn
kém tôi một tuổi. Tôi làm quen và biết nhà em ở gần quê ngoại
tôi, em làm việc ở trường mầm non ngay Bắc Cạn cách nhà tôi
khoảng 3 km. Sau những lần nói chuyện vui vẻ tôi đã chinh phục
được trái tim em. Vậy là tôi lại làm kẻ đa tình bắt cá hai
tay.
Thời gian yêu em tôi cũng hay đưa em đi chơi. Em nói với
tôi rằng em xác định lấy tôi và đã vài lần em đề nghị tôi về
nói chuyện với cha mẹ để đặt vấn đề hỏi cưới em. Tôi chưa dám quyết
gì cả. Nhưng có một vấn đề đó là tuổi của em xung khắc tuổi
với bố tôi. Mẹ tôi thì liên tục phản đối. Có lần bố tôi cũng
phản ứng rất gay gắt. Tôi cũng buồn, giờ tôi cũng không thể
quên được cô gái ở Cao Bằng.
Tôi biết mình quá tham lam,
đã phụ lòng tin của hai cô gái dành cho tôi. Tôi đúng là một kẻ
ích kỷ. Nhưng tôi có tình cảm thật lòng với cả hai. Giờ đây tôi
không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cho hợp lý
nữa.