Trở thành F0, cô gái nhận ra bạn trai 'phũ phàng' thay lòng đổi dạ

Yêu thương bạn gái đã khó? Chiều được lòng một cô bạn gái hay giận buồn vô cớ, thích suy nghĩ lung tung lại càng khó hơn.

Con gái đúng là chúa rắc rối khi sáng nắng chiều mưa, nói một là hai, nói hai là một khiến con trai cứ bị "quay mòng mòng". Con gái bình thường đã khó hiểu, khi ốm đau mệt mỏi còn khó hiểu gấp bội lần...

Chàng trai trong câu chuyện dưới đây đến đau đầu với cô bạn gái đỏng đảnh, luôn cho rằng "anh đã thay đổi rồi".

Cụ thể trong đoạn tin nhắn, cô nàng lôi chuyện ngày xưa ra mà hờn trách, cho rằng anh chỉ "văn vở":

"Ngày xưa anh nói sẽ không bao giờ để em một mình lúc ốm đau. Giờ em ốm, chẳng thấy anh đâu. 

Anh khác rồi. Em không ngờ anh thay đổi nhanh như vậy. Những lúc này mới biết ai thật lòng với mình".

Trở thành F0, cô gái nhận ra bạn trai phũ phàng thay lòng đổi dạ-1
Tin nhắn trách móc đến hài của cô gái.

Lời trách móc của cô gái nghe qua không sai. Người xưa đã dạy rồi: Gian nan hoạn nạn mới biết được lòng người. 

Cơ mà chàng trai có muốn thế đâu. Anh lập tức phản biện: "Em đang F0 đó em. Có phải ốm kiểu khác đâu!".

Hóa ra cái gì cũng có lý do của nó. Ấy vậy với suy nghĩ "con gái luôn đúng", cô nàng lý lẽ: "May mà nhờ F0 em mới nhận ra rằng anh đã thay đổi rồi".

Yêu thương bạn gái đã khó? Chiều được lòng một cô bạn gái hay giận buồn vô cớ, hỏi thì không chịu nói, cứ thích suy nghĩ lung tung lại càng khó hơn. 

Trong khi diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bất cứ ai cũng có thể trở thành F0 nếu không biết tự bảo vệ. Thời điểm này dịch tại Hà Nội còn đang căng thẳng, mỗi ngày cả chục ngàn ca mắc mới, chẳng lẽ anh chàng phải "lao mình" trở thành F0, bạn gái mới toại lòng hay sao?!

Trở thành F0, cô gái nhận ra bạn trai phũ phàng thay lòng đổi dạ-2
Đấy làm F0 mới hiểu được lòng người mà...

Đoạn tin nhắn được đăng tải khiến dân mạng dở khóc dở cười. Khá nhiều bình luận đồng cảm với "nỗi buồn sâu sắc" của cô gái khi chẳng may trở thành F0. 

Một số bình luận từ dân mạng:

- Hồi bị F0 bồ tui chạy mấy chục km từ Quận 7 về đây đòi gặp cho bằng được. Thế mà tui còn giận hờn miết, thế này giận là đúng rồi.

- Ai rồi cũng bị bỏ rơi thôi.

- Thế mà anh bảo yêu em? Lúc ốm yếu, mệt mỏi nhất cần cái ôm thì anh xa lánh, haha. 

- Lòng người thật khó đoán, haha.

-  Ơ kìa em bị làm sao ý nhờ?!

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/bong-tro-thanh-f0-co-gai-nhan-ra-ban-trai-thay-long-doi-da-n-298181.html

COVID-19 Phát hờn

Tin tức mới nhất