Buông bỏ 5 việc này để tận hưởng hạnh phúc
Sống trên đời, không nên lấy lòng hay xu nịnh bất kỳ ai. Hãy đầu tư sức lực và thời gian đó cho bản thân.
''Chúng ta nên làm quen với việc: Đứng ở ngã tư đường đời nhưng không có đèn giao thông”.
Khi nào nên dừng, khi nào nên đi, hoàn toàn đều do chúng ta tự quyết định. Bất kể bạn 20 tuổi hay 60 tuổi, buông bỏ ngay 5 việc này, ngày tháng sắp đến mới rạng rỡ, hạnh phúc đủ đầy:
1. Ngừng “ăn lê thối”
Có người mua một thùng lê. Trời quá nóng, lê hỏng rất nhanh. Anh ta không muốn lãng phí nên ngày nào cũng ăn vài quả lê thối, cuối cùng đã ăn hết một thùng lê hỏng.
Đời người cũng giống như ăn lê vậy! Nếu bạn cứ chăm chăm vào thứ xấu, mãi không buông, thì đương nhiên không thể nếm được vị thanh mát của lê tươi mới.
Ai cũng ghét mất mát và xấu xa. Tốn tiền mua lê, nhưng lê hư rồi lại không nỡ vứt đi. Nếu cứ loay hoay với phần tổn thất này mà phải miễn cưỡng ăn đồ thối, cuối cùng bị đau bụng. Điều này thật sự không đáng.
Trong tâm lý học có câu: “Hết 90% chuyện bất hạnh trong cuộc đời này đều xuất phát từ những chuyện không cam tâm”.
Mà thế nào gọi là không cam tâm? Đó chính là không thể buông bỏ những chuyện khiến chúng ta mất mát và tổn thương. Từ đó cứ ấp ủ trong lòng, mãi đến khi nó bào mòn tinh thần, đầu độc cuộc sống của bạn.
Thời gian rất trân quý, nên được sử dụng vào những chuyện tốt đẹp. Quá khứ không thể đổi thay, cũng không nên níu kéo. Tương lai thật đáng để kỳ vọng, nhưng không cưỡng cầu.
“Bỏ thứ nhỏ, nhận điều nhỏ; bỏ thứ lớn, nhận điều lớn. Biết buông bỏ thì mới có nhận về”. Vứt bỏ thứ xấu, mới mong nhận về điều tốt.
2. Ngừng lấy lòng người khác
Có người than thở thế này: “Tôi sống mệt mỏi vì không biết cách từ chối. Tôi sợ một khi từ chối họ thì sẽ tạo ra vết thương khó lành trong lòng đôi bên”.
Đây chính là bản tính của kiểu người thích lấy lòng điển hình.
Bạn phải biết rằng: Lấy lòng là chuyện vô dụng nhất trên đời này.
Người quan tâm đến bạn đương nhiên không cần bạn phải lấy lòng. Người đã không quan tâm thì có lấy lòng cũng nhọc công vô ích.
Sống trên đời, không nên lấy lòng hay xu nịnh bất kỳ ai. Hãy đầu tư sức lực và thời gian đó cho bản thân.
3. Ngừng xem nhẹ sức khỏe của bản thân
Có người bạn từng cảm thán rằng: “Tôi đã hơn 30 tuổi. Ngày nào cũng thức khuya tăng ca, bán mạng làm việc để kiếm tiền. Có một ngày, tôi đứng trước gương, nhìn thấy bản thân trong gương phờ phạc đến khó tin. Cổ cứng đơ, lưng gù eo cong. Tôi đột nhiên tự hỏi, liệu mình hy sinh sức khỏe như vậy có đáng không?”.
Nhiều người trên đời này đã bán rẻ sức khỏe của mình để đổi lại tài phú, danh lợi, địa vị và thứ tên gọi là cuộc sống tốt đẹp, để rồi cuối cùng phải hối hận và tiếc nuối.
Có sức khỏe, chúng ta mới trải nghiệm và tận hưởng được tất cả. Cơ thể không khỏe mạnh, ngay cả chút thời gian ở bên cạnh gia đình cũng không có, chứ đừng nói đến hạnh phúc mỹ mãn.
4. Ngừng bào mòn tinh thần
Chàng thanh niên mới tốt nghiệp vào làm công ty được một nhân viên lâu năm hướng dẫn làm quen với công việc. Nhưng người đồng nghiệp này lúc nào cũng nói chuyện to tiếng với cậu, còn hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.
Chàng thanh niên buồn bã, không ngừng suy nghĩ bản thân đã làm chuyện gì không tốt, đắc tội anh ta. Một thời gian trôi qua, cậu ta không còn tự tin với bản thân, thậm chí cảm thấy chán nản với cuộc đời này. Sau này mới biết, thì ra người đồng nghiệp đó bị lãng tai…
Con người là như vậy đấy! Nhiều chuyện thật ra chẳng có gì to tát nhưng vì nghĩ quá nhiều nên đã biến mọi thứ trở nên phức tạp.
Đó là lý do người ta có câu: “Người có tâm thường thu về mệt mỏi, người vô cảm dửng dưng lại thản nhiên đến lạ”.
5. Ngừng kỳ vọng trong mù quáng
Thời trẻ, ai cũng gặp phải những chuyện không vui rồi tìm kiếm khắp nơi người có thể lắng nghe tâm sự của mình, từ đó nhận về sự an ủi.
Trải nghiệm nhiều rồi mới biết, thế giới này không hề có sự đồng cảm chân chính. Thật sự không nên khi chỉ biết chờ đợi người khác đến hy sinh và san sẻ những chuyện tiêu cực của mình. Bởi lẽ mỗi người một cuộc sống. Không ai có nghĩa vụ phải chiêm nghiệm những gì bạn đang trải qua cả.
Vì vậy, đừng kỳ vọng mù quáng, mà hãy tập trung vào bản thân, độc lập và tự cường. Đau khổ, vững vàng vượt qua; hạnh phúc đều thuộc về bạn.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
28 phút trướcCon trai muốn tôi quay lại với chồng cũ để con có đủ bố mẹ. Nhưng tôi lại còn không còn chút tình cảm nào với anh ta...
-
2 giờ trướcVới y học, "chuyện ấy" không đơn thuần chỉ để giải tỏa cảm xúc mà thói quen sinh hoạt này còn giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm.
-
4 giờ trướcSáng nào mẹ chồng cũng dậy từ 5h, nói bóng nói gió, giọng bực tức chê bai con dâu kém cỏi khiến tôi “giọt nước tràn ly”.
-
5 giờ trướcTôi từng rất hận khi bị bạn thân cướp mất người yêu. Suốt nhiều năm, tôi tự nhủ sẽ làm mọi cách để cướp lại người đàn ông đó.
-
7 giờ trướcChọn vợ cũng là một nghệ thuật, nếu chọn được người vợ tốt thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt, theo chia sẻ nhiều chàng trai rất thích những cô gái có đặc điểm này.
-
11 giờ trướcEm có nên vờ như không biết và kiếm một cái cớ khác để chia tay Cường hay không? Anh giấu em thì em cũng có thể cùng anh đóng trọn màn kịch này?
-
21 giờ trướcTôi quá xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không thể tin được đây chính là cô con dâu nết na, ngoan hiền của mình.
-
22 giờ trướcHóa ra mẹ chồng chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ coi trọng tôi. Tất cả những điều bà làm đều vì tiền.
-
1 ngày trướcChồng tôi đã giẫm đạp lên tình cảm của tôi thì chắc chắn phải mất nhiều thời gian nữa thì vết thương ấy mới lành được.
-
1 ngày trướcTôi và My từng là vợ chồng, ly hôn đã 8 năm. Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi kết hôn với người vợ hiện tại. Nhưng thú thật, dù biết là sai với vợ mới nhưng tôi vẫn luôn nhớ về My.
-
1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
1 ngày trướcMC Quyền Linh và Ngọc Lan tích cực "đẩy thuyền" để Thanh Sang - Tuyết Linh đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu.
-
2 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
2 ngày trướcĐến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ.
-
2 ngày trướcTôi biết khi kể câu chuyện này, tôi sẽ phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Nhưng tôi đáng bị như vậy, chỉ mong trút được một phần tâm sự trong lòng cho vơi bớt chông chênh.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24 ngày trước
-
24 ngày trước
-
23 ngày trước