Tình yêu thời nay rất dễ tan vỡ, lý do 'thô nhưng thật'
Tại sao việc duy trì tình yêu ngày nay lại khó khăn như vậy?
Vì sao ngày càng nhiều cặp đôi thất bại trong chuyện tình cảm dù đã từng rất yêu nhau? Tại sao chúng ta đột nhiên trở nên vô dụng trong việc kéo dài các mối quan hệ? Những lý do dưới đây có thể phần nào giải đáp cho những ai vẫn đang trăn trở với đường tình duyên bấp bênh của mình.
Chưa sẵn sàng
Nhiều cặp đôi tan vỡ vì không có sự chuẩn bị khi đến bên nhau. Chúng ta không chuẩn bị cho những hy sinh, cho những thỏa hiệp, cho tình yêu vô điều kiện.
Một mối quan hệ bền vững và lành mạnh là tổng hợp tất cả về sự thỏa hiệp, cống hiến, kiên nhẫn và hy sinh. Tuy nhiên, các mối quan hệ hiện đại dường như đã không còn để ý đến điều đó. Họ chưa sẵn sàng đầu tư tất cả những gì cần thiết để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.
(Ảnh minh họa)
Quá bận rộn với những mục tiêu khác
Xã hội hiện đại coi trọng thành công, sự nghiệp và thành tích, vì vậy con người ngày nay trở nên tham vọng hơn. Mọi người đều muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Họ muốn vào được các trường đại học danh tiếng hoặc được thăng tiến lên các bậc cao nhất của công ty.
Với rất nhiều ưu tiên khác trong cuộc sống như vậy, thật khó để dành thời gian cho một mối quan hệ nghiêm túc.
Muốn quá nhiều nhưng không nỗ lực
Để một mối quan hệ trở nên trưởng thành, lành mạnh và bền chặt, nó cần thời gian để nở hoa và có chỗ để phát triển. Vấn đề là, hầu hết mọi người ngày nay không có đủ kiên nhẫn cho nó. Chúng ta khao khát nhiều thứ nhưng lại không sẵn sàng phấn đấu để đạt được điều đó.
Giờ đây, mọi người thường có xu hướng muốn mọi thứ thật dễ dàng, thật nhanh chóng. Khi gặp khó khăn, trở ngại, rất nhiều người chọn bỏ cuộc thay vì cố gắng. Chúng ta thà bắt đầu lại với một người mới hơn là cố gắng giải quyết mọi việc với người cũ. Nhiều người trẻ thường không để tình yêu của mình trưởng thành qua thử thách mà chọn cách buông tay.
Nhầm lẫn tình yêu với những cảm xúc khác
Có không ít bạn trẻ thường tìm kiếm tình yêu bởi muốn có một người cùng đến rạp chiếu phim, đi ăn tối, du lịch… chứ không phải tìm người có thể hiểu và hỗ trợ mình trong thời điểm đau buồn nhất.
Chúng ta không thích sống một cuộc sống nhàm chán, và đó là lý do tại sao chúng ta tìm kiếm một người yêu có thể biến cuộc sống của mình thú vị như một chuyến phiêu lưu. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, và việc một mối quan hệ không xây dựng dựa trên sự rung động của tâm hồn mà chỉ là những xúc cảm nhất thời thì việc chia tay cũng là dễ hiểu.
Những khái niệm mới trong mối quan hệ
Cùng với sự phát triển của xã hội, suy nghĩ về tình yêu và tình dục của người trẻ ngày nay cũng trở nên thoáng hơn. Cũng từ đây, các mối quan hệ tình cảm không còn đơn thuần chỉ là chuyện của hai người, mà còn xuất hiện thêm nhiều khái niệm mới như tình một đêm, friends with benefits, open relationship…
Khi có quá nhiều lựa chọn, việc theo đuổi mối quan hệ chung thủy với một đối tác cũng giảm xuống.
(Ảnh minh họa)
Quá phụ thuộc vào công nghệ
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, quá phụ thuộc vào công nghệ có thể là lý do tại sao hầu hết các mối quan hệ hiện đại không thể kéo dài. Mặc dù công nghệ có thể mang con người đến gần nhau hơn, nhưng nó cũng khiến chúng ta xa cách hơn.
Với internet trong tầm tay, chúng ta có thể bị cuốn vào cuộc sống ảo đến nỗi quên mất cuộc sống thực của mình. Các tin nhắn, cuộc trò chuyện và cuộc gọi thoại đã thay thế những khoảng thời gian gặp mặt trực tiếp đáng giá.
Theo VTC
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước