Cái kết đắng cho người đàn ông tham việc, mải kiếm tiền, bỏ bê người yêu
Có những người, cứ tưởng kiếm thật nhiều tiền, chăm chỉ làm việc lao động là người yêu sẽ hài lòng. Rồi họ mải mê lo cho sự nghiệp, tương lai mà quên mất người mình yêu.
Video Tình yêu cần gì (Video thuộc bản quyền VTV)
Đơn giản họ nghĩ, họ làm vì tương lai của hai đứa nên đàn bà sẽ hiểu cho họ, sẽ yêu thương họ.
Nhưng về phía người yêu, cô nàng cảm thấy mình thực sự không thể tiếp tục mối quan hệ này. Bởi, đàn ông không hiểu, người phụ nữ muốn gì. Người phụ nữ thực ra vô cùng đơn giản. Với họ, yêu một người, tiền bạc không hẳn là điều quan trọng, cái họ cần hơn cả chính là sự yêu thương, quan tâm và lo lắng. Nhưng, ở người đàn ông này, cô gái không cảm nhận được điều đó. Nói chuyện, tất cả chỉ qua điện thoại.
Một ngày, cô gái gọi cho chàng trai nói muốn gặp dù chàng trai cứ bắt cô gái nói qua điện thoại vì anh đang bận. Sau khi nài nỉ được gặp, cô ấy đã nói lời chia tay.
Một ngày, cô gái gọi cho chàng trai nói muốn gặp dù chàng trai cứ bắt cô gái nói qua điện thoại vì anh đang bận. Sau khi nài nỉ được gặp, cô ấy đã nói lời chia tay.
(ảnh cắt từ clip)
Chàng trai không hiểu lý do tại sao, khóc lóc vật vã, chán nản, tự hỏi tại sao mình chăm chỉ làm ăn, chịu khó như vậy lại bị người yêu bỏ rơi. Vậy thì người yêu cần gì, trong khi cô ấy lại chọn một người đàn ông chỉ là nhân viên quèn, không phải người giàu có, đại gia gì.
Sau này, anh chàng mới hiểu ra, chính anh là người sai. Tình yêu không phải chỉ là thứ vật chất phù phiếm. Tình yêu chính là sự quan tâm, lo lắng, yêu thương lẫn nhau. Nếu chỉ vì nghĩ cho tương lai mà mả mê kiếm tiền, không lo lắng gì cho người yêu thì sớm muộn, tình yêu sẽ tàn. Đó là bài học mà câu chuyện trong Quà tặng cuộc sống muốn gửi gắm.
Thanh Trúc (Khai thác từ VTV)
Theo Vietnamnet
-
21 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước