Cãi nhau to, vợ xin mua vali xịn để 'rời đi trong cái đẹp' khiến chồng cạn lời
"Đấy! Đã cãi nhau, giận dỗi nhau thậm chí đòi bỏ đi rồi mà vẫn phải bỏ đi trong cái đẹp, chịu hẳn luôn đấy ạ", anh chồng bày tỏ.
Các chị em vẫn rỉ tai nhau "phụ nữ đẹp luôn có quyền và có quà" nên trong mọi tình huống, họ vẫn nhắc nhau phải lồng lộn, bởi trước hết cho bản thân còn sau khiến kẻ khác phát hờn. Châm ngôn bất di bất dịch của phụ nữ khiến cánh mày râu nhiều lúc… bó tay, như anh chồng trong câu chuyện dưới đây.
"Thật sự mình không thể hiểu tại sao chị em phụ nữ giữa cái lúc cãi nhau căng thẳng nhưng vẫn nghĩ tới đồ đẹp được nhỉ?", anh than thở.
Tin nhắn giận dỗi của hai vợ chồng. (Ảnh VnHomies).
Bởi một vài lí do, hai vợ chồng anh cãi nhau om tỏi. Thế rồi vợ ấm ức trách móc: "Thế bây giờ là anh không còn yêu em nữa chứ gì?".
Giữa lúc chẳng mấy vui vẻ này, nào ai còn tâm trạng nói chuyện yêu đương. Anh thản nhiên đáp "Ờ" rõ to khiến vợ giận dỗi quyết bỏ nhà ra đi.
- Thế em bỏ đi, đừng tìm em nữa. Nhưng mà em không còn cái vali nào đẹp, anh mua hộ em cái vali đẹp để em bỏ đi nhé, cái vali cũ xấu.
"Thế là mình lại phải mua một cái vali mới tương đối đẹp về cho vợ để phục vụ cho việc cô ấy bỏ đi. Đấy! Đã cãi nhau, giận dỗi nhau thậm chí đòi bỏ đi rồi mà vẫn phải bỏ đi trong cái đẹp, chịu hẳn luôn đấy ạ", anh chồng bày tỏ.
Lời tâm sự này nhanh chóng nhận về nhiều lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Không ít chị em đồng tình quan điểm "phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp", đồng thời cho rằng đây là cách làm lành dễ thương của người vợ. Số khác cũng cho rằng màn "bỏ đi trong cái đẹp" quả thực không phải ai cũng hiểu được.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cao màn hình).
Bạn Lan Hương: "Đấy là nó đang muốn làm lành với ông thôi. Chứ nó mà đã muốn bỏ đi thì gói bằng túi ni lông trong suốt nó vẫn cầm đi nhé".
Bạn Huyền Nhung: "Đúng rồi nhé, có đuổi em đi cũng phải mua va li đẹp nhé, mua luôn quần áo mới để em bỏ đi như một nàng công chúa nha".
Bạn Hải Anh: "Tôi cũng không hiểu ông ạ".
Bạn Hồng Nhung: "Đây là kiểu anh không về đi chơi với em thì em tự đi chơi một mình nhé.Nhưng mà anh phải cho em tiền cơ thì em mới đi được".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
52 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước