Cấm con gái cưới chồng lưu manh, lúc vỡ nợ mỗi con rể 'cứu' bố vợ
"Bố mẹ em ngạc nhiên lắm, ông bà không nghĩ người con rể bấy lâu bố em không thèm nhìn mặt lại thảo đến vậy".
Cho em vào khoe chồng tí, từ hôm trước đến giờ vẫn thấy lâng lâng khi nghĩ về chồng mình, mát cả mặt với gia đình bên ngoại mọi người ạ.
Hồi em với anh ấy yêu nhau bố mẹ phản đối dữ lắm. Lý do vì anh già hơn em tận 8 tuổi, lại còn bị có án hơn một năm về tội đánh nhau. Nhà em với nhà anh ấy ở cùng khu nên đều tường tận những chuyện đó. Lúc tụi em hẹn hò, bố biết ông ấy làm căng lắm, còn đến tận ngõ chỉ tay vào mặt anh bảo:
“Cái loại ma lanh, ma cô tránh xa con gái tao ra”.
Chồng em khi đó im re chẳng nói gì. Thế nhưng cái giống đang yêu nhau càng bị cấm lại càng yêu hơn mọi người ạ. Em biết trước đây chồng em có lịch sử không mấy tốt lắm nhưng lúc yêu thì em chẳng chê anh ở điểm nào. Tính em lại cứ thích yêu những người từng trải, chín chắn hơn một chút.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Yêu đương 5 năm, bao lần chia tay rồi lại quay về, cuối cùng bọn em cũng quyết định cưới vì lúc đó em lỡ có bầu được 3 tháng rồi. Bố em giận lắm, hôm rước dâu ông tuyên bố thẳng:
“Tao không cho con Huyền cái gì hết, sau này có bị cái thằng đó đánh chửi hay đuổi ra khỏi nhà cũng đừng có về khóc lóc trước mặt tao”.
Lúc đó chồng em cũng ngang, anh nghe thấy bố vợ nói thế liền đáp luôn: “Không có chuyện đấy đâu bố ạ”.
Và đúng là như thế, bọn em cưới nhau được gần 6 năm rồi nhưng chưa bao giờ em bị chồng mắng, hay dù chỉ cằn nhằn một câu gì.
Thậm chí anh còn chiều chuộng vợ con hết mức, cái gì cũng lo vun vén cho 2 mẹ con mới nghĩ đến mình. Giờ anh cũng chỉ buôn bán đất cát linh tinh thôi, thu nhập không đều nhưng cũng gọi là đủ để nuôi vợ con.
Nhà em cũng gần nhà đẻ nhưng vì bố ghét chồng em nên anh ít qua lại. Khi nào có việc gì anh mới đến nhưng bố vợ, con rể chả bao giờ ngồi chung mâm luôn.
Thế rồi cuối năm ngoái, bố em làm ăn thua lỗ, phải bán cả đất cát đi trả nợ, xong còn thế chấp nốt căn nhà đang ở cho ngân hàng nữa. Em nghe mẹ kể thế mà xót hết cả ruột.
Mới có thời gian ngắn mà bố mẹ gầy xọp, tóc bạc trắng cả đầu. Nhiều lúc xót ông bà em chỉ biết khóc thầm thôi chứ chả giúp được gì.
Thế nhưng đang lúc bố vợ gặp khó khăn thế, chồng em biết chuyện đã bán non luôn mảnh đất anh ấy đầu tư, lẽ ra còn om đó chờ được giá mới bán. Nhưng anh ấy chịu lỗ bán gấp rồi hôm đó hai vợ chồng sang bên ông bà ngoại. Anh ấy bảo bố em:
“Con biết ông bà đang khó khăn nên bán miếng đất của nhà con đi rồi. Con chả có nhiều biếu ông bà 1 tỷ để lo việc, đỡ được từng nào hay từng đó”.
Bố mẹ em ngạc nhiên lắm, ông bà không nghĩ người con rể bấy lâu bố em không thèm nhìn mặt lại thảo đến vậy. Bố em còn bảo thôi thì để ông bà mượn, sau này sẽ trả nhưng chồng em đáp luôn là cho thẳng ông bà không tính toán gì cả.
Đến lúc về nhà em ôm chồng khóc nức nở cảm ơn anh. Chồng em bảo: “Anh xác định giúp ông bà không lấy lại đâu em ạ. Coi như là công bố mẹ sinh ra vợ mình chứ đi đâu mà thiệt”.
Em nghe mà mát cả lòng cả dạ các chị ạ. Đấy bố em trước cứ chê rồi phản đối con rể đi, giờ thì ông cũng thay đổi thái độ hẳn với anh đó thôi.
Cuối tuần còn bảo bọn em đưa cháu về làm cơm ăn nữa. Em cũng mừng vì cuối cùng bố cũng chấp nhận chồng mình và nhìn anh ấy bằng con mắt khác hơn trước.
NQ
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.