Cặp đôi đang hú hí trên xe thì bị hai gã lạ mặt chụp ảnh tống tiền
Quá sợ hãi vì bị hai gã lạ mặt dùng ảnh nóng để tống tiền nhưng lại không có đủ tài chính để chi trả, người đàn ông này bất đắc dĩ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát.
Mới đây, Viện kiểm sát Trung Quốc đã công bố thông tin về một vụ án tống tiền bằng ảnh nóng xảy ra hồi cuối năm ngoái. Một người đàn ông họ Từ, sống tại Thặng Châu, Thiệu Hưng, trong một lần đang hú hí cùng người phụ nữ họ Điền trên xe ô tô thì bỗng từ đâu xuất hiện 2 gã lạ mặt.
Hai kẻ này đã dùng điện thoại để chụp ảnh và quay phim lại cảnh cặp đôi đang "mây mưa", sau đó dùng ảnh và video nóng để tống tiền. Tuy nhiên, do không đủ khả năng chi trả, nạn nhân Từ đành phải báo sự việc cho cảnh sát xử lý. Không ngờ chân tướng kẻ chủ mưu đã làm mọi người phải choáng váng.
Theo điều tra của cảnh sát xác định, do thiếu tiền ăn xài nên người phụ nữ họ Điền đã lên kế hoạch tống tiền nạn nhân. Hai kẻ đồng lõa họ Lưu và họ Khổng đều làm theo sự sắp xếp tỉ mỉ của người phụ nữ này.
(Ảnh minh họa)
Ngày 11/12/2020, người phụ nữ này đã hẹn gặp ông Từ tại khách sạn, tuy nhiên do không đủ thời gian nên sau đó vụ tống tiền đã không thể thực hiện được.
Đến ngày 17/12, người phụ nữ cùng gã họ Lưu và họ Khổng đã lén theo dõi con mồi của mình. Sau đó người phụ nữ giả vờ gặp gỡ nạn nhân Từ và cả hai leo lên xe rời đi. Gã Lưu và Khổng vẫn tiếp tục theo phía sau xe của cặp đôi.
Đi được một lúc, ông Từ chở người phụ nữ đến một đoạn đường gần sông vắng vẻ thì dừng lại. Theo lời mời gọi của người phụ nữ, ông Từ và cô ta cùng nhau ra phía ghế sau của ô tô để quan hệ tình dục. Tuy nhiên khi cả hai đang chuẩn bị hành sự, bất ngờ gã Lưu và Khổng xuất hiện và dùng điện thoại vừa chụp vừa quay phim liên tục.
Ông Từ sợ hãi đến xanh mặt. Hai gã Lưu và Khổng đã dùng số ảnh và clip nóng để yêu cầu ông Từ đưa cho chúng số tiền là 150 nghìn nhân dân tệ (khoảng 537 triệu đồng), nếu không chúng sẽ tung hết chứng cứ ngoại tình của ông ta cho gia đình và bạn bè thân thiết.
Nạn nhân dù rất sợ bị phanh phui chuyện xấu nhưng lại không đủ khả năng chi trả, cuối cùng ông ta đành phải đến sở cảnh sát để báo án. Lúc này nạn nhân mới ngớ người khi phát hiện thì ra chính người phụ nữ ông ta quan hệ bất chính lại là người gây ra vụ tống tiền.
Viện kiểm sát Trung Quốc cho biết, tuy các bị cáo vẫn chưa lấy được số tiền của nạn nhân nhưng hành vi phạm tội là có chủ đích, tình tiết phạm tội rõ ràng, chứng cứ đầy đủ. Cả 3 bị cáo Điền, Lưu và Khổng sẽ bị truy tố theo luật quy định về tội tống tiền, chiếm đoạt tài sản của người khác. Vụ việc sẽ được tiến hành xét xử vào thời gian tới.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
2 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
11 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
17 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
18 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
19 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
20 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước