Cặp đôi lập trình viên quá hạnh phúc vì được mai mối đúng người trong 'Bạn muốn hẹn hò'
Là đồng hương, làm cùng nghề, cặp đôi đến từ Đắk Lắk hạnh phúc vô biên khi tìm được nhau qua sự mai mối của 2 MC "Bạn muốn hẹn hò".
Video thuộc bản quyền HTV7 (nguồn kênh Youtube)
Bạn trai tên đầy đủ là Trần Sơn Hải, 26 tuổi, làm lập trình viên, đến từ Đắk Lắk. Bạn gái đồng hương cũng đến từ Đắk Lắk, tên đầy đủ là Trịnh Thị Hương, 25 tuổi cũng làm lập trình viên. Cả hai cùng nghề, cùng quê cũng là ưu điểm để hai người có cơ sở đến với nhau.
Hương là người gọn gàng, tự tin nhưng có lúc hơi trẻ con. Hải lại nhận mình là người ưu điểm hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn, chơi thể thao giỏi, làm được mọi việc trong nhà kiểu "nam công gia chánh". Tuy nhiên Hải luôn bị cảm xúc chi phối, khó kiểm soát cảm xúc của mình.
Tình trường của cả hai không có quá nhiều thứ đáng nói. Hương chưa từng có mối tình nào vì công việc không có nhiều mối quan hệ đặc biệt là mối quan hệ khác giới. Tìm đến chương trình, Hương hi vọng mình có thể tìm được người đàn ông như ý. Hải cũng có một mối tình 4 năm nhưng đã chia tay cách đây 1 năm vì lý do cá nhân. Cả hai thực sự rất vui và sẵn sàng tìm bạn đời trong chươn trình "Bạn muốn hẹn hò".
Điểm chung nữa của Hương và Hải là cùng thích ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Thổ lộ điều này, Hải đã lập tức hát một bài để tặng bạn gái bằng giọng ca hết sức ngọt ngào.
Tiêu chí bạn trai của Hương là người đàn ông cao tầm 1.7m, khuôn mặt ưa nhìn, biết quan tâm chăm sóc người khác và có một chút lạng mạn, biết san sẻ việc nhà. Những tiêu chí mà Hương đưa ra rất hợp với những gì Hải có. Vì Hải vốn nhận mình là "nam công gia chánh" có thể làm mọi việc trong nhà. Hải thích bạn gái hiền, biết cư xử với mọi người và đặc biệt là người không xăm mình.
Dự định tương lai của Hải rất rõ ràng. Sự thẳng thắng này có lẽ là ưu điểm khiến Hương rất thích. Hải muốn về quê lập nghiệp khi 28 tuổi, lập nghiệp ở Buôn Mê Thuột, ở chung với mẹ và mong bạn gái làm dâu. Hương không vì điều này mà ngại vì cả hai cùng quê với nhau, Hương cũng ao ước một cuộc sống bình yên ở quê.
Những người đi cùng hết sức ủng hộ mối quan hệ này, mong cả hai cho nhau cơ hội tiến xa hơn nữa. Hai MC cũng khẳng định cặp đôi này vô cùng hợp nhau từ những sở thích chung, từ quan điểm chung về hôn nhân.
Gặp nhau, đối mặt với nhau, Hải và Hương rất run. Có lẽ đó là cảm xúc chân thành lúc đầu gặp. Dự định rõ ràng, cả hai rất cảm mến nhau và chấp nhận những dự định tương lai của nhau, Hải nắm chặt tay Hương thủ thỉ "Anh rất cảm tình với em rồi, lựa chọn là ở em thôi".
Sau cuộc gặp gỡ, Hải và Hương đã quyết định bấm nút hẹn hò, bắt đầu một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Hai MC cũng tin tưởng rằng cặp đôi này chắc chắn sẽ có thiệp hồng gửi đến chương trình.
Thanh Thanh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước