Cặp đôi Mỹ tự ý tổ chức đám cưới ở biệt thự của người khác
Nghĩ rằng khu biệt thự đang bỏ trống vì đã được rao bán trong 2 năm, Courtney Wilson và Shenita Jones (Mỹ) đến đây tổ chức hôn lễ mà không được sự cho phép của chủ nhà.
Sáng 17/4, chú rể Wilson và một người bạn đến khu biệt thự ở bang Florida chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào 15h30 cùng ngày. Nathan Finkel, chủ nhà, xuất hiện và báo cảnh sát.
Hóa ra, Finkel sống ở một căn nhà cùng khu đất và phát hiện kẻ đột nhập, theo Insider.
"Họ từng liên tục làm phiền, gọi cho tôi, nói về việc tổ chức đám cưới ở đây. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi chỉ muốn họ dừng lại", Finkel nói trong cuộc gọi với cảnh sát.
Cặp đôi định tổ chức đám cưới ở biệt thự không phải của mình. Ảnh minh họa: Istock.
Sau khi cảnh sát tới, Wilson và bạn phải rời đi. Chủ khu nhà không muốn vụ việc thêm phức tạp nên không truy cứu.
Theo South Florida Sun Sentinel, khu biệt thự Wilson và Jones lén tổ chức đám cưới được chào bán với giá 5,7 triệu USD. Chú rể Wilson từng tới bất động sản rộng 1.500 m2 với vai trò khách xem nhà và tỏ ra ưng ý biệt thự có 9 phòng ngủ, 15 phòng tắm, có hồ bơi, khu chơi bowling này.
Sau khi tham quan, Wilson ngỏ ý muốn mượn khu biệt thự làm nơi tổ chức đám cưới của mình. Tuy nhiên khi đó, Finkel đã từ chối.
Biệt thự nơi cặp đôi định tổ chức đám cưới được rao bán với giá 5,7 triệu USD. Ảnh: Realtor.
Dù vậy, nghĩ rằng nơi này đang bị bỏ trống vì đã được rao bán trong 2 năm, cặp đôi vẫn đánh liều, tự ý gửi thiệp mời cho bạn bè, thông báo về đám cưới tổ chức ở khu biệt thự xa hoa.
"Rất hân hạnh được chào đón bạn đến với căn nhà, bất động sản mơ ước của chúng tôi. Hôn lễ sẽ kéo dài đến 2h30 sáng hôm sau với tiệc chiêu đãi, khiêu vũ tại cơ ngơi này", thiệp mời ghi.
Keith Poliakoff, luật sư đại diện cho Finkel, cho biết vẻ mặt của chú rể khá sốc khi thấy chủ nhà xuất hiện.
"Anh ta không ngờ đến là chủ nhà sống ngay trong khu đất, chỉ là ở căn nhà khác".
Theo Zing
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
57 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước