Quá ấn tượng với Việt Nam qua mạng, cặp đôi người Mỹ quyết định đến Hà Nội sống và chụp ảnh cưới đẹp long lanh
Mong muốn tìm một vùng đất khác để bắt đầu cuộc sống ngập tràn tình yêu, cặp đôi nước ngoài đã lên mạng tìm và bắt gặp Việt Nam...
Yêu nhau được 3 năm, cặp đôi sinh năm 1992 người Mỹ này bỗng nhiên nổi hứng muốn đi đâu đó thật xa để trải nghiệm cuộc sống khác. Và rồi họ tìm thấy cái tên Việt Nam trên mạng. Cả hai quyết định đến Hà Nội...
Tình yêu chớm nở trên đất Mỹ
Cô nàng Leah Mae Jacobs và bạn trai Skyler Mackenzie Speed cùng sinh năm 1992, người Mỹ. Jocobs là một nhà nghiên cứu về thần kinh học còn Sky làm trong ngành bất động sản.
Chia sẻ về tình yêu của mình, cô nàng Jacobs cho biết: “Lần đầu tiên bọn mình biết về nhau là 6 năm về trước vì 2 đứa cùng học chung trường đại học. Mình và Sky có rất nhiều bạn chung lúc đó nên thường xuyên gặp mặt khi nhóm bạn hội họp chung, mình nghĩ có rất nhiều cặp đôi quen biết nhau theo cách này (cười). Cái gì đến cũng đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bọn mình có lần hẹn café đầu tiên, lần thứ 2 xem film rồi nhiều lần sau nữa, làm tất cả những gì những đôi tình nhân thường làm, tóm lại là tụi mình hẹn hò”.
Sau khi tình yêu đó được nhen nhóm, đến giờ, với họ, đối phương không chỉ là người yêu mà còn là một nửa không thể tách rời.
Kể về người bạn trai của mình, Jacobs cho biết: “Sky là một người cực kì lạc quan và hài hước, dù anh ấy, mình hay cả 2 đứa gặp khó khăn hay vấn đề gì, anh luôn là người động viên mình trước nhất, anh luôn mỉm cười và làm mình cười dù có chuyện gì xảy ra”.
Hành trình yêu đầy ngọt ngào trên đất Việt
Sau 3 năm yêu nhau, một ngày đẹp trời, cặp đôi này bỗng nảy ra ý định muốn đi đâu đó thật xa, trải nghiệm cuộc sống ở một nơi khác hẳn về ngôn ngữ và văn hóa. Và rồi họ tìm thấy cái tên Việt Nam trên mạng. Cả hai đặt vé máy bay sang Việt Nam, tới Hà Nội. Ấn tượng của cặp đôi người Mỹ này là một Hà Nội quá đẹp, khác hẳn với những gì họ từng biết, đặc biệt là về đồ ăn và con người.
Cô nàng Leah Mae Jacobs và bạn trai Skyler Mackenzie Speed sống tại Hà Nội hơn 1 năm. Họ đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp tại Việt Nam. Đáng nhớ nhất chính là những ngày mộng mơ tại Phú Quốc. Sky đã đặt một căn nhà tách biệt ven biển, trên đảo rất đẹp: “Xui thay, thời tiết hôm đó lại mưa suốt, mãi đến buổi chiều mới ngừng mưa, bọn mình mới có thể ra ngoài. Sky cũng không làm điều gì khoa trương cả, anh chỉ nắm tay mình, như mọi lần, 2 đứa đi dạo quanh bờ biển ấy, chọn 1 quán Bar xinh xắn, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Mình nghĩ món quà bất ngờ của anh đơn thuần chỉ là chuyến du lịch ấy, nhưng không, bất ngờ còn lớn hơn đang chờ mình ở Hà Nội” – Jacobs chia sẻ.
Trong lúc cả hai đang ở Phú Quốc thì Sky đã nhờ bạn bè ở Hà Nội chuẩn bị một bữa tiệc cầu hôn cực kỳ ngọt ngào: “Khoảnh khắc anh đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, mình đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi mà khoảnh khắc tốt đep nhất cuộc đời mình đã được chia sẻ cùng những người quan trọng nhất, là anh và tất cả những người bạn mà mình yêu quý” – Jacobs nghẹn ngào nói.
Hiện tại, Sky và Jacobs đang đi du lịch quanh châu Á trước khi trở về New Hampshire, Mỹ để kết hôn.
Cùng ngắm nhìn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của cặp đôi người Mỹ tại Việt Nam:
Lam Giang
Nguồn ảnh: Nupakachi
Theo Vietnamnet
-
43 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
23 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.