Cặp vợ chồng 'làm ồn hàng đêm' khiến hàng xóm cầm dao dọa chém chết
Người phụ nữ hàng xóm lên tiếng chỉ trích hai vợ chồng không biết xấu hổ, "làm chuyện đó" mà không biết suy nghĩ đến người xung quanh.
Mới đây, vụ việc dở khóc dở cười diễn ra tại thành phố Thạch Chủy Sơn (Ninh Hạ, Trung Quốc) được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều sự quan tâm.
Theo đó, cảnh sát thành phố nhận được cuộc gọi báo án của một người phụ nữ, nói rằng một bà cô lớn tuổi sống sống ở tầng dưới căn hộ của mình cầm dao đến nhà đe dọa đòi chém chết 2 vợ chồng cô.
Thấy tình hình nguy cấp, cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường để điều tra. Khi đến căn hộ người báo án, cảnh sát đã thấy một người phụ nữ tầm 50-60 tuổi trên tay cầm con dao thái rau, tinh thần rất kích động.
Người phụ nữ cầm dao kích động dọa chém cặp vợ chồng tầng trên.
Chị Trương – người báo án cho biết nhà có trẻ nhỏ và chúng nghịch ngợm gây ồn ào là chuyện bình thường. Tuy nhiên hàng xóm ở tầng dưới lại bất mãn, mang dao lên đe dọa hỏi tội vì gây ra tiếng ồn. Thậm chí để giảm tiếng ồn gây ra, nhà chị Trương còn lót thảm dưới sàn nhà.
Thế nhưng người hàng xóm lại trình bày sự việc ngược lại. Bà cho biết vợ chồng ở tầng trên đã dọn đến khu chung cư này 6-7 năm. Kể từ lúc họ đến, đêm nào bà cũng không ngủ được vì liên tục gây ra tiếng ồn.
Theo đó, bà cho rằng mấy đứa trẻ đã lớn rồi, không thể nghịch ngợm gây ồn như vậy. Ngoài ra, tiếng ồn chỉ phát ra mỗi buổi đêm. Người phụ nữ cho rằng 2 vợ chồng "làm chuyện đó" không biết xấu hổ khi không suy nghĩ đến người xung quanh.
Dù có mặt cảnh sát nhưng người phụ nữ liên tục kích động đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình. Bà luôn miệng đòi đi chém cặp vợ chồng dù cảnh sát hết lời khuyên can.
Chị Trương cho biết nhà đã lót thảm để hạn chế tiếng ồn.
Cuối cùng để đảm bảo an toàn, cảnh sát đành cưỡng chế áp giải bà về đồn. Hiện người phụ nữ lớn tuổi đang bị tạm giam hình sự vì cản trở người thi hành công vụ.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ ý kiến đồng tình với người phụ nữ vì cho rằng người già rất khó ngủ, chỉ cần tiếng ồn lớn đã khiến họ mất ngủ cả đêm.
Tuy nhiên thay vì nhắc nhỏ, nói nhẹ nhàng, bà lại cố gắng chịu đựng 6-7 năm để rồi cuối cùng vì quá tức giận mà không làm chủ được hành vi của mình.
Theo VTC
-
59 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
59 phút trước
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước