Câu nói cay đắng từ người chồng yêu vợ và trạng thái 'báo động' hôn nhân
1 ngày, họ xảy ra cãi vã vì những chuyện rất vặt vãnh, My đã đau đến nghẹt thở khi chồng thốt lên: "Anh sợ cái tình yêu của em".
Vợ chồng My quen biết nhau từ thời Đại học, cùng chia ngọt sẻ bùi. Ra trường 5 năm thì họ làm đám cưới, ai cũng ngưỡng mộ với tình yêu của họ.
Nhưng khi bước vào hôn nhân My thấy như có 1 khoảng cách vô hình khiến cô cảm thấy chồng không còn được như trước. Họ bắt đầu bất đồng quan điểm, cãi vã dù không lớn nhưng cũng ảnh hưởng phần nào đến cảm xúc đôi bên.
My từng tự tin bản thân rất yêu chồng và cô cũng tin tưởng vào sự chung thủy của anh. Nhưng cho đến 1 ngày cô thấy chồng cười nói với nữ đồng nghiệp thì "tượng đài" trong cô sụp đổ.
Cô kiểm soát chồng nhiều hơn, quản lý anh chặt hơn. Chồng My vui vẻ chấp nhận vì yêu vợ, muốn làm mọi thứ theo ý vợ, song thời gian dần trôi sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.
1 ngày, họ xảy ra cãi vã vì những chuyện rất vặt vãnh, My đã đau đến nghẹt thở khi chồng thốt lên: "Anh sợ cái tình yêu của em". Bấy giờ cô mới hiểu, yêu sai cách cũng sẽ trở thành sợi xích siết chặt đối phương khiến họ ngạt thở.
Trong cuốn sách Tâm Lý Hôn Nhân của tác giả Karen Horney đã đề cập đến một quan điểm tương tự: Tình yêu càng cuồng nhiệt thì càng nguy hiểm.
Theo quan điểm của tác giả, tình yêu càng sâu đậm thì họ càng quan tâm đến nhau và sự quan tâm thái quá này có thể phát triển thành kiểm soát, từ đó hạn chế quyền tự do của đối phương.
Tranh minh họa
Kiểm soát là gánh nặng trong một mối quan hệ
Khi còn độc thân, phụ nữ có thể thoải mái làm điều mình muốn, mặc những thứ mình thích. Nhưng khi kết hôn, chỉ một câu nói không ưng của chồng cũng khiến sở thích của bạn lung lay.
Khi còn độc thân, bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn, nhưng sau khi kết hôn, bạn cần phải lên kế hoạch chăm lo con cái, gia đình. Thậm chí có những trường hợp, phụ nữ đi lấy chồng muốn về nhà mẹ đẻ cũng phải xin phép.
Vô tình hôn nhân trở thành thứ trói buộc. Điều đó cũng không ngoại lệ ở vị trí ngược lại khi người chồng bị kiểm soát.
Nếu hôn nhân khiến người ta đánh mất chính mình thì cuộc hôn nhân ấy dù hạnh phúc đến đâu cũng chỉ là ảo tưởng.
Nhạc sĩ Lưu Nhược Anh từng viết: "Em dám ở một mình trong vòng tay anh". Cô đơn lúc này chính là khả năng được làm chính mình của cô ấy trong hôn nhân.
Lưu Nhược Anh từng chia sẻ, cô và chồng sẽ bước vào rạp chiếu phim, xem bộ phim của riêng họ và khi về đến nhà, vào phòng làm việc của mỗi người và không can thiệp hay làm phiền nhau.
Mặc dù kiểu hôn nhân này có vẻ "không bình thường", nhưng nó lại duy trì trạng thái bình ổn suốt bao năm.
Tạo cho nhau cảm giác an toàn trong hôn nhân cũng chính là sự tôn trọng lẫn nhau, không xiềng xích, không áp đặt. Đó là việc cho phép người kia được là chính họ và sống một cuộc sống thú vị hơn so với khi họ còn độc thân.
Hôn nhân phải là căn nhà ấm áp và hạnh phúc, chứ không phải "bẻ gãy đôi cánh" và khiến cả hai mất đi sự tự do là chính mình.
Tranh minh họa
Lệ thuộc là vô trách nhiệm với hôn nhân
Sẽ luôn có một kiểu người như vậy, mỗi cử chỉ của bạn đời đều khiến bạn vui vẻ mỗi ngày. Như câu chuyện của My, mọi cảm xúc của cô đều nương theo thái độ của chồng.
Có thể ban đầu chỉ là cử chỉ quan tâm, chăm sóc yêu thương nhưng dần dần bạn sẽ vui buồn theo tâm trạng, lời nói, hành động của đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sự phụ thuộc vào hôn nhân này sẽ trở thành điểm yếu của bạn.
Kiểu tình yêu này không những khiến đối phương mất tự tin mà còn khiến bạn mất đi sự độc lập về tinh thần và tình cảm.
Nhiều người đùa nhau: Tôi kết hôn để hạnh phúc, nhưng sau khi kết hôn tôi mới biết rằng mình hạnh phúc nhất khi còn độc thân.
Trên thực tế, vấn đề không phải ở bản thân cuộc hôn nhân đó, mà ở chính những người trong cuộc.
Phàn nàn sẽ chỉ đẩy hạnh phúc ra xa
Tại sao khi tiến tới hôn nhân, có người ngày càng hạnh phúc, có người lại càng ngày càng chán ghét nhau? Bởi vì người hạnh phúc thích tìm ra vấn đề từ chính họ, trong khi người chán nản lại giỏi tìm ra vấn đề từ đối phương.
Hôn nhân rõ ràng là chuyện giữa hai người, nhưng khi gặp vấn đề, chúng ta lại nghĩ đối phương mới là người gây lỗi.
Tranh minh họa
Đây là lý do tại sao nhiều người thất vọng trong hôn nhân, bởi vì họ đánh đồng cuộc sống cơm gáo gạo tiền với tình yêu. Và một khi có vấn đề gì xảy ra, họ có thể cảm thấy đối phương không còn yêu mình nữa.
Đối với kiểu người như vậy, cho dù hôn nhân có thể coi là hạnh phúc, họ vẫn sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Suy cho cùng, một khi bạn đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào người bạn đời, bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác thất vọng.
Khi một người bắt đầu phàn nàn về hôn nhân, có thể không phải vì vợ chồng có rạn nứt, mà là do cô ấy đã không điều chỉnh tâm lý từ đầu đến cuối.
Hạnh phúc của hôn nhân không phải do đối phương cho mà do hai người tự tạo ra. Khi gặp vấn đề, chúng ta học cách nhìn lại bản thân mình trước thay vì phàn nàn về nhau, các mối quan hệ thân thiết khó có thể xấu đi.
Tình yêu trong hôn nhân cần có chừng mực và hợp lý, tình cảm mãnh liệt là cốt truyện chỉ có trong phim ngôn tình, tình yêu trong thực tế nên bằng phẳng và bình ổn.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước