Quả thực trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được, nhất là trong tự nhiên với những khoảnh khắc khó tin do bàn tay "mẹ thiên nhiên" tạo thành. Là người trồng cây nhưng bạn sẽ chẳng thể nào kiểm soát được việc ra hoa, kết trái của chúng.
Nói đâu xa, ở ngay nơi ở của chúng ta từng có những cây trái mọc "bất chấp" mặc bất cứ chất liệu gì thì cũng không thể ngăn cản việc đơm hoa kết trái sum suê khiến người trồng phải thảng thốt, ngạc nhiên.

Cây ổi chỉ cao cỡ 1 gang tay nhưng lại cho tới 2 quả "to bằng nắm đấm", ăn bao giờ cho hết.

Cây đu đủ lạ trông như chết rồi vì không có ngọn, trơ trụi lá nhưng vẫn "mạnh dạn" sống khỏe lại còn sai trĩu quả.

Người ta đào khoai, đào sắt nhưng cây mít "ngang ngược" này lại cho quả to đùng rồi chui tọt xuống đất nằm trốn.

Cây bưởi bị chặt ngang từ lâu nhưng vẫn phát triển bình thường từ chính vị trí bị chặt, lại còn cho quả "siêu to khổng lồ" như thể thách thức lại gia chủ.

Dù chỉ mỗi gốc cây, thân xoài yếu mềm vẫn mạnh mẽ vươn lên đâm chồi nảy lộc lại còn cho thành phẩm.

Cây đu đủ bé xíu nhưng kết trái sum sê, trái nào trái nấy treo thòng lòng từ ngọn xuống tới mặt đất như trêu người.

Cây thanh long "kiêu kỳ" chỉ ra đúng 1 quả lại còn ở tít trên cao, ai muốn ăn xin cứ tự nhiên…trèo.

Su hào nhà người ta chỉ cho ra một củ dưới mặt đất nhưng su hào nhà này lại cho cả tá củ trên mỗi cành, ăn bao giờ cho hết?

Cây xà lách cao to ngang người, hái 1 lá về đủ ăn cả tuần.
An Chi
Theo Vietnamnet
