Chẳng có vấn đề gì khi mà bạn giỏi giang xinh đẹp mà vẫn độc thân
Nếu bạn là một cô gái thông minh, giỏi giang, hãy tự hào về điều đó. Đừng bao giờ sợ độc thân, sợ ế chỉ vì mình giỏi.
Bạn đã bao giờ từng nghe câu: "Con gái học càng cao sẽ càng khó lấy chồng?" Tuy hơi phũ phàng nhưng sự thật đúng là như thế đấy. Không chỉ trong học vấn mà trong bất kỳ lĩnh vực nào, những người phụ nữ giỏi giang, thành đạt sẽ khiến đàn ông phải e dè trong việc lựa chọn bạn đời.
Tôi từng nghe một cậu bạn nói rằng: "Lấy vợ giỏi hơn mình là nỗi xấu hổ của một người đàn ông". Tôi ngạc nhiên, lấy được một người phụ nữ giỏi giang là điều đáng tự hào chứ tại sao lại coi là điều đáng xấu hổ. Bạn ấy giải thích rằng bạn ấy sẽ rất tự hào nếu cưa đổ một cô nàng xinh gái, kiểu mình cũng bình thường thế này mà lại có người yêu xinh như vậy. Thế nhưng một người đàn ông bình thường mà lại yêu một cô gái giỏi giang thì chẳng lấy gì làm tự hào.
Thì ra vẫn còn nhiều người đàn ông có cái suy nghĩ rằng mình lúc nào cũng phải trên vợ/ người yêu một bậc. Vì theo truyền thống, người đàn ông thường đóng vai trò trụ cột gia đình nên nếu lấy người phụ nữ giỏi hơn, họ sẽ cảm thấy mình kém cỏi. Họ sợ người phụ nữ của mình sẽ khó bảo, không chịu nghe lời. Chung quy lại cũng do đàn ông thiếu tự tin, Nếu họ tự tin mình giỏi hơn vợ thì việc gì phải cảm thấy sợ.
Tôi cho rằng trong tình yêu hay trong gia đình, sẽ không có chuyện ai hơn ai khi mỗi người theo đuổi một lĩnh vực và có những thế mạnh của mình. Thế nhưng anh bạn tôi lại cho rằng người ta thường lấy học vị, địa vị và thu nhập làm thước đo.
Chẳng hạn một anh tốt nghiệp cao đẳng sẽ không nên trèo cao yêu một người có học vị thạc sĩ. Một anh nhân viên bình thường có người yêu là giám đốc thì sẽ cảm thấy tự ti. Trong gia đình bây giờ, không phải lúc nào người đàn ông cũng đóng vai trò trụ cột trong gia đình, người nào kiếm được nhiều tiền hơn thì người đó là trụ cột, tiếng nói cũng có trọng lượng hơn.
Một người không học cao, không làm sếp, không kiếm được nhiều tiền vẫn có thể tự tin với những thế mạnh của riêng mình. Chẳng hạn sự thủy chung, sự quan tâm, chu đáo, khả năng chăm sóc gia đình, đó mới là những phẩm chất quan trọng để có được hạnh phúc. Tiếc thay có những người đàn ông còn mải mê với nỗi tự ti, sợ hãi mà không biết tự trao dồi bản thân, không nhận ra những điểm mạnh của mình.
Vậy nên có khi nào con gái độc thân chỉ vì quá thông minh, giỏi giang? Càng giỏi giang thì đàn ông lại càng sợ, không dám lại gần. Liệu con gái thông minh có nên hạ thấp bản thân mình xuống, giả vờ ngây ngô để có được tình yêu?
Thực ra để có được cơ hội học hành, phấn đấu như ngày nay, phụ nữ đã phải trải qua một thời gian dài chịu thiệt thòi, bị lép vế, bị đối xử không công bằng. Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao chỉ có ngày Quốc tế phụ nữ mà không có ngày Thế giới đàn ông? Bởi vì phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều sự bất công, áp bức. Phong trào nữ quyền cũng phải đấu tranh qua nhiều giai đoạn cho đến khi phụ nữ có quyền được ưu tiên như bây giờ.
Nếu bạn là một cô gái thông minh, giỏi giang, hãy tự hào về điều đó. Đừng bao giờ sợ độc thân, sợ ế chỉ vì mình giỏi. Phụ nữ thông minh có quyền lựa chọn cho mình một người bạn đời tương xứng, và một phụ nữ giỏi giang có nhiều việc để làm, có nhiều thứ để quan tâm chứ không ngồi yên một chỗ đợi đàn ông lựa chọn. Bởi vì bạn tốt nên nhất định bạn sẽ gặp được người bạn cần. Nhớ nhé, đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình chỉ vì muốn có một tình yêu.
Theo Trí thức trẻ
-
2 giờ trướcMột cuộc khảo sát mới cho thấy sự đau đớn khi sinh đẻ và thiếu kỹ năng làm cha mẹ là những lý do chính khiến giới trẻ Trung Quốc ngại có con.
-
5 giờ trướcChị ấy 36 tuổi, vẫn rất xinh đẹp nhưng không may chồng qua đời trong một tai nạn.
-
9 giờ trướcMáy xúc trông xấu xí được trang trí đẹp mắt và ấn tượng khi sang nhà cô dâu.
-
10 giờ trướcTôi năm nay 24 tuổi, bạn trai 25. Anh ấy công việc ổn định, còn tôi sau vài lần nhảy việc vì không phù hợp, hiện nay cũng chỉ đang làm một công việc tạm thời.
-
14 giờ trướcTôi từng nghe nhiều người than vãn khi phải một mình rửa mấy mâm bát rồi, không ngờ cũng có ngày bản thân rơi vào cảnh này.
-
15 giờ trướcHôm nay mẹ chồng còn bảo bao giờ ở cữ xong thì bà sang tên cho 3 căn nhà tặng 3 cô cháu gái.
-
1 ngày trướcPhát hiện ''vùng kín'' có những triệu chứng bất thường, nhiều người loay hoay không biết khám ở đâu, bệnh có điều trị khỏi không?
-
1 ngày trướcTrước món quà tinh thần lớn nhất chị gái tặng, chú rể không kìm được cảm xúc.
-
1 ngày trướcQuen nhau qua mạng xã hội nhưng chỉ 2 ngày sau, cặp đôi đã quyết định gặp trực tiếp ngoài đời, và lập tức có cảm giác "thuộc về nhau từ lâu".
-
1 ngày trướcChị Nhung tin rằng chỉ có bằng cách "vắt kiệt" sức lực của chồng mới có thể khiến anh không ra ngoài lăng nhăng.
-
1 ngày trướcSang nhà chồng con gái chúc Tết nhưng bố mẹ chồng không hề nghĩ đến chuyện ghé thăm nhà bố mẹ tôi dù tiện đường.
-
1 ngày trướcNgười phụ nữ không còn muốn chồng mình xuất hiện tại phòng sinh vì câu nói vô cùng tổn thương.
-
1 ngày trước"Người ta cứ bảo em chồng thì ghê gớm này kia. Riêng nhà tôi thì chị dâu chẳng khác gì sư tử".
-
1 ngày trước32 bức thư nội dung mong muốn vượt qua nỗi đau ly hôn đang bán đấu giá với mục đích từ thiện.
-
2 ngày trướcKhi nghe những lời anh nói trước mặt tôi và bố mẹ, tôi thực sự không biết mình còn tiếp tục được cuộc hôn nhân này bao lâu nữa.
-
2 ngày trướcTôi nhìn tờ giấy anh đặt trên bàn, rồi nhìn dáng anh liêu xiêu đi về phòng ngủ chợt nhận ra hình như tôi đã yêu anh. Nhưng tất cả đã muộn mất rồi.
-
2 ngày trướcNgay trong đêm tân hôn, cặp vợ chồng trẻ lại có hành động kiểm kê tài sản khá hài hước là mang vàng được tặng ra cân.
-
2 ngày trướcHai gia đình đang nói chuyện vui vẻ, bỗng mẹ anh nói vài câu khiến cuộc gặp gỡ trở nên gượng gạo.
-
2 ngày trướcÔ hay! Người giúp việc tắm khuya thì liên quan gì đến chuyện mèo mả gà đồng ấy nhỉ?
-
2 ngày trước"Em giận quá nên không nói gì, đưa hết cho mẹ chồng luôn. Ai lại đòi tiền con như người dưng vậy đâu?"
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
Hay nhất 2sao
-
-
7 ngày trước
-
-
8 ngày trước