Theo tin tức Bắc Kinh, lúc 17h40 ngày hôm qua, tại ngã tư phố Cảnh Hằng có một chàng thanh niên leo lên cột điện, cầm băng rôn đòi gặp thần tượng Tần Hải Lộ.
Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ thấy một chàng trai xuất hiện trên phố trong trang phục áo đen, quần bò xanh, đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen. Ban đầu, chàng trai này lấy ra một banner có dòng chữ “cầu kiến thần tượng Tần Hải Lộ”, dự định trưng trên phố, nhưng bị bảo vệ trên phố nhắc nhở nên anh ta từ bỏ ý định.
Nhưng một lúc sau, anh chàng này lại lôi trong ba lô ra một cặp móc sắt, bắt đầu leo lên cột điện ở ngã tư. Sau khi leo lên cột điện khoảng 4m, anh chàng này bắt đầu giương banner lên, rất đông người hiếu kỳ đã xúm lại xì xào bàn tán, mọi người cũng lo sợ cho tính mạng của fan “cuồng” này. Nhưng mặc mọi lời khhuyên bảo của mọi người xung quanh, anh chàng kiên quyết “không gặp Tần Hải Lộ không leo xuống”.
Chàng trai này leo lên cột điện đòi gặp thần tượng khiến đường phố tắc nghẽn
Cảnh sát cứu hộ cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa chàng trai này xuống. Nhưng anh thấy cảnh sát có ý định tiếp cận thì dọa “ai đến gần sẽ nhảy xuống” khiến đội cứu hộ phải lùi lại. Phải đến 18h40, đội cứu hộ vừa cử người nói chuyện thuyết phục anh chàng để đánh lạc hướng sự chú ý, vừa nhanh chóng triển khai thang cứu viện tiến sát anh chàng, thừa lúc cậu thanh niên này không chú ý túm chặt eo, khống chế đưa xuống.
Theo điều tra, chàng thanh niên này năm nay 25 tuổi, trước làm ở Tô Châu, mới chuyển đến Bắc Kinh làm việc. Ngoài ra còn tự mình viết kịch bản, vì sắp hoàn thành một kịch bản 100.000 chữ nên muốn dùng cách thức này để gặp Tần Hải Lộ, muốn Tần Hải Lộ làm diễn viên cho kịch bản của anh ta.
Sự việc gây náo loạn cả khu phố Cảnh Hằng, xe cộ ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng phải ra sức ổn định mất hơn 1 giờ đồng hồ mới trở lại bình thường.