Chàng trai cầu hôn bạn gái bằng 600 Drone khiến dân mạng ngả mũ
Chàng trai không tiết lộ đã tiêu tốn bao nhiêu cho màn cầu hôn, nhưng anh khẳng định: "Tốn kém không quan trọng, quan trọng là thành ý".
Ngày 18/11, 600 Drone (máy bay không người lái) đã đồng loạt cất cánh ở trên sông Tương Giang, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và thay đổi thành các hình dạng khác nhau nhằm hỗ trợ cho màn cầu hôn của một chàng trai dành cho một cô gái khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Ông Lưu - người của công ty thực hiện màn trình diễn máy bay không người lái tiết lộ, chàng trai đã nghĩ ra nhiều cách để ngỏ lời cầu hôn bạn gái.
Trong một lần tình cờ nhìn thấy màn cầu hôn bằng Drone trước đó và được truyền cảm hứng, chàng trai đã hợp tác với công ty của ông Lưu cùng lên kế hoạch cho màn cầu hôn đặc sắc.
Chàng trai thực hiện màn cầu hôn với 600 Drone trợ giúp.
Theo ông Lưu, nam chính đang tham gia nghiên cứu và phát triển các mô hình, các hình mẫu trong màn trình diễn đều do chàng trai thiết kế. Ngay cả phần nhạc nền "50 năm sau'" cũng được chàng trai lựa chọn kỹ lưỡng để bày tỏ sự mong đợi bấy lâu cho mối quan hệ của họ.
Màn cầu hôn của chàng trai được chuẩn bị trong hơn 3 tháng, riêng màn trình diễn bằng máy bay không người lái đã được chuẩn bị hơn 1 tháng.
Trước tiên, họ phải thực hiện lập trình trên máy tính và báo cáo kế hoạch cất cánh để được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng.
Ông Lưu rất vui mừng về sự thành công của màn cầu hôn này và ca ngợi tình cảm mãnh liệt của chàng trai si tình. Được biết, chàng trai không phải là tổng tài hay lắm tiền như mọi người suy đoán.
"Anh ấy cũng là một công dân bình thường, nhưng anh ấy sẵn sàng dành tâm trí của mình để làm điều này", ông Lưu bật mí.
Về việc cư dân mạng tò mò về chi phí của màn cầu hôn bằng Drone, ông Lưu cho biết không tiện tiết lộ, nhưng nhấn mạnh chi phí tối thiểu là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng).
Vào sáng sớm ngày 24/11, chàng trai cầu hôn bạn gái đã trả lời trên các nền tảng mạng xã hội rằng, anh cảm thấy cầu hôn cũng quan trọng như kết hôn, cầu hôn mang đến cảm giác bí ẩn, bất ngờ và hạnh phúc hơn so với kết hôn.
Chàng trai chia sẻ: "Tôi muốn dùng cách thức đặc biệt để ghi lại khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời với người bạn đời".
Chàng trai cho rằng việc khó nhất là giữ bí mật với người thân và bạn bè, anh không tiết lộ đã tiêu tốn bao nhiêu cho màn cầu hôn, nhưng anh khẳng định: "Tốn kém không quan trọng, quan trọng là thành ý".
Thông tin và hình ảnh về màn cầu hôn được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết đều xuýt xoa về màn cầu hôn lãng mạn và sự đầu tư công phu của nam thanh niên dành cho bạn gái.
Một số người bình luận:
- Cô gái được cầu hôn thật may mắn
- Bạn trai nhà người ta không bao giờ làm chị em thất vọng
- Bạn trai tôi chỉ cần có một nửa tấm lòng như vậy là đủ
Theo Báo Đất Việt
-
7 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
17 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
20 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
21 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
23 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước