Chàng trai mắc bệnh lạ, cứ vui vẻ với bạn gái là phát sốt
Chàng trai 27 tuổi bị nhận xét là "người đàn ông kém may mắn", khiến anh luôn gặp các triệu chứng như cảm cúm mỗi khi "dâng trào cảm xúc".
Căn bệnh của người đàn ông này được công bố trên một Tạp chí y khoa. Theo các nhà khoa học, căn bệnh rất hiếm gặp, khiến người đàn ông dị ứng hoặc tự miễn dịch với tinh trùng của chính bản thân, gây ra các triệu chứng giống cúm như sốt, ho, hắt hơi, yếu cơ, cũng như các vấn đề về khả năng tập trung, trí nhớ, thậm chí là giọng nói.
Vì các triệu chứng suy nhược liên quan đến "những cuộc vui" nên người đàn ông đã chủ động tránh ngủ với bạn gái trong một thời gian dài.
Mặc dù có vẻ kỳ lạ, tuy nhiên đây không phải là trường hợp duy nhất nhiễm bệnh. Theo các nhà khoa học, tới nay, họ phát hiện gần 60 trường hợp mắc "Hội chứng sau cực khoái" (POIS).
Trên thực tế, POIS đang dần được công nhận là một nguyên nhân gây suy nhược chức năng tình dục ở nam giới, nhưng vì nó rất hiếm và bất thường nên nó thường bị chẩn đoán nhầm.
"Nhiều người làm việc trong lĩnh vực y tế cũng không biết về chứng bệnh này chứ đừng nói đến người bình thường", một chuyên gia cho biết. Người này cũng thông tin, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng POIS.
Chứng bệnh được cho là xuất phát từ việc bị nhiễm trùng hoặc chấn thương tinh hoàn dẫn đến một lượng cực nhỏ tinh trùng rò rỉ vào máu, gây ra phản ứng miễn dịch.
"Có những tế bào đặc biệt được gọi là tế bào Sertoli, nuôi dưỡng và bao quanh tinh trùng, 'bảo vệ' nó cách ly với các tế bào miễn dịch. Khi các tế bào Sertoli bị hư hỏng, tinh trùng sẽ tiếp xúc với hệ thống miễn dịch và bị tấn công do "nhận nhầm" là một loại vi rút hoặc vi khuẩn lạ", chuyên gia giải thích.
Trong trường hợp của người đàn ông 27 tuổi trên, triệu chứng của anh bắt đầu từ năm 18 tuổi.
Suốt khoảng thời gian 9 năm sau đó, người đàn ông này hoàn toàn từ bỏ chuyện tình cảm sau khi bị ho, sổ mũi, hắt hơi, cũng như nổi mề đay trên cánh tay bất cứ khi nào đạt cực khoái.
Người đàn ông giấu tên đã tới tìm gặp bác sĩ nhưng không ai giải thích được chuyện gì đang xảy ra. May mắn thay, sau khi được chẩn đoán mắc chứng POIS, người đàn ông đã tìm được phác đồ điều trị.
Sau thời gian dùng thuốc, các triệu chứng của anh đã giảm khoảng 90%.
Theo Tri thức và Cuộc sống
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
6 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
8 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
13 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước