Chàng trai nhận cái kết đắng cay khi tán gái mà quên hỏi: 'Em có người yêu chưa'
Cứ ngỡ kiên trì trong tình yêu sẽ nhận được quả ngọt, nhưng đôi khi quá say đắm "crush" mà quên mất tình tiết quan trọng nhất.
Mới đây, câu chuyện "dở khóc, dở cười" được một thanh niên chia sẻ đã nhận được sự tương tác của nhiều người. Theo đó, anh chàng này đang thầm thương trộm nhớ một em sinh viên học khóa dưới của mình.
Anh đã tìm thông tin của cô em gái này trên Facebook và thấy crush của mình đang để tình trạng độc thân. Anh liền ấn kết bạn và ngay lập tức được cô em gái này đồng ý.
Vẫn là câu chuyện muôn thuở của mấy chàng trai nhát gái khi không biết nhắn tin bắt đầu với crush như thế nào. Thế nhưng vào một ngày, cô nàng đăng story: "Giờ ai mà mua bánh bao cho mình thì thích nhờ". Anh liền vào hỏi ngay:
"Em ăn mấy cái?
Anh mua cho em ạ!
Ừa anh đang gần đấy
Em ăn 2".
Và từ khi được crush trả lời tin nhắn nên thanh niên đã không quản ngại nắng mưa đi mua đồ ăn đem đến cho nàng. Điều đáng nói ở đây, mỗi lần anh chàng mua bất kì đồ ăn nào đến, cô gái thường bảo anh mua 2 suất. Thôi thì vì tình yêu, anh chàng cũng chẳng để ý gì nhiều, 2 suất hay 3 suất miễn được gặp crush là vui rồi.
Chàng thanh niên không ngại nắng mưa mang đồ ăn cho nàng (Ảnh minh họa)
Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói khi vào một hôm đẹp trời, anh nhìn thấy cô nàng khoác tay, cười nói vui vẻ với một chàng trai. Anh có đi ngang qua nhưng chỉ chào chứ không dám hỏi luôn. Sau khi cô gái đi qua, anh liền nhắn tin hỏi:
"Ai đấy em? Em khoác tay ai đấy?
Dạ, bạn trai em ạ!
Ủa em có bạn trai hồi nào thế?
Em có được 2 năm rồi.
Anh có thấy thông tin hay ảnh ọt gì đâu.
Chúng em không up ảnh với không công khai thôi ạ.
Sao em không nói cho anh.
Ơ tại anh không hỏi chứ, tự dưng em khoe ra à. Chúng em đã không công khai lại còn khoe ra?
Vậy tại sao có người yêu rồi cứ nhận đồ ăn của anh.
Anh toàn tự mua cho em chứ em đòi anh bao giờ, anh cho thì em nhận thôi ạ, chứ em có đòi anh đâu".
Tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn từ đây, đọc xong câu chuyện, ai cũng cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương chàng trai. Người này cũng cho biết thêm, giờ thì anh đã hiểu vì sao em ấy luôn đòi mua 2 phần ăn rồi. Đúng là kiểu "Ai khóc nỗi đau này".
Nỗi đau này ai hiểu cho đây (Ảnh minh họa)
Sau khi câu chuyện của anh chàng này được tung lên mạng, cư dân mạng đã lũ lượt kéo vào bình luận. Nhiều người bày tỏ thái độ đồng cảm với anh và cho anh lời khuyên lần sau đi tán gái thì phải nhớ hỏi "Em đã có người yêu chưa?" để tránh việc ăn trái đắng. Bên cạnh đó cũng có nhiều người chỉ trích thái độ "ỡm ờ" của cô gái.
Bình luận của dân tình
Nami
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước