Chàng trai quỳ gối cầu hôn bạn gái, không ngờ nhận kết đắng
Thấy mình đã 30 tuổi, bạn gái lại có nhiều người theo đuổi nên anh quyết định cầu hôn lần nữa. Không ngờ kết quả thật xấu hổ.
Theo 163, sáng ngày 15/2, một thanh niên ở Thiểm Tây (Trung Quốc) có màn cầu hôn lãng mạn dành cho bạn gái.
Ngay trên con phố đông đúc, người này chuẩn bị hoa, đèn lồng, trên tay ôm một con thú bông. Sau đó, anh quỳ gối và cầu hôn bạn gái ở khu trung tâm, trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.
Bất chấp sự bối rối của bạn gái, anh hét lớn: "Hoa Hoa, em sẽ lấy anh chứ? Hoa Hoa, anh muốn cho em một mái ấm gia đình".
Cô gái bất ngờ trước màn cầu hôn của bạn trai...
Những người chứng kiến rất phấn khích về màn cầu hôn này. Nhiều người còn hô to: "Cưới anh ấy đi, cưới anh ấy đi".
Được mọi người cổ vũ, chàng trai rất phấn khởi. Có vẻ anh tin rằng, bạn gái sẽ lập tức đón nhận lời cầu hôn. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.
Cô gái một tay cầm lấy bó hoa, tức giận ném thẳng vào mặt bạn trai: "Anh 30 tuổi rồi, không có xe hơi, không có nhà, lại không có tiền tiết kiệm. Vì sao anh lại dám cầu hôn?".
Sau đó, cô gái bỏ đi, không ngoảnh lại. Chàng trai sốc vì phản ứng của bạn gái, khuôn mặt đờ đẫn. Sau đó, anh tức giận phản kháng: "10 năm rồi, 10 năm qua tôi là 'lốp dự phòng' của cô à? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?".
... nhưng rồi quay đi, không ngoảnh lại.
Nghe câu nói của chàng trai, một số người chứng kiến thể hiện thái độ với cô gái. Họ lên án hành động ham vật chất của cô.
Một người quen của cả hai tiết lộ, hai người từng là bạn học. Họ ở bên nhau từ năm 20 tuổi. Trong 10 năm qua, họ cùng nhau cố gắng làm việc chăm chỉ, kiếm tiền. Chàng trai nhiều lần cầu hôn cô gái. Tuy nhiên cô liên tục nói anh hãy đợi điều kiện kinh tế tốt hơn thì cưới.
Thấy mình đã 30 tuổi, bạn gái lại có nhiều người theo đuổi nên anh quyết định cầu hôn một lần nữa. Không ngờ kết quả khiến anh ta thất vọng.
Chàng trai bất bình khi bị bạn gái ném hoa vào mặt.
Câu chuyện sau khi chia sẻ gây chú ý trong cộng đồng mạng. Một số người phê bình thái độ thiếu tôn trọng của cô gái khi vứt bó hoa vào mặt bạn trai. Dù cô không chấp nhận lời cầu hôn cũng không nên hành xử kém văn minh đến vậy. Hơn cả, bạn trai là người đã gắn bó với cô gái suốt 10 năm.
Số ít lại cho rằng chàng trai chưa có nhà, có xe ở tuổi 30 mà muốn kết hôn là chuyện khó khăn. Con gái có quyền lựa chọn khi đến tuổi kết hôn. Bởi khi bước chân vào hôn nhân, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như lúc chỉ có một mình. Nếu hai người xác định đến với nhau thì phải có mức kinh tế ổn định để lo cho gia đình.
Theo VietNamNet
-
20 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước