Chàng trai trổ tài nấu món người yêu thích nhưng vừa bê ra, cô gái đùng đùng bỏ về đòi giải tán
Nếu không nhờ cư dân mạng nói rõ thì có lẽ đến giờ chàng trai cũng không biết tại sao mình lại bị người yêu đòi bỏ như vậy.
Chàng trai kể cô gái mình yêu có tài nấu ăn nên anh cũng phải thể hiện mình là người giỏi nấu nướng thì mới được bạn gái nhận lời yêu.
Ngày bạn gái đến chơi nhà, chàng trai ra sức thể hiện món ghẹ mà cô gái rất thích. Nhưng anh không ngờ khi mình vừa bê món ăn ra thì cô gái bực bội, tức điên rồi đùng đùng bỏ về, đòi chia tay lập tức.
Câu chuyện được chàng trai ghi lại như sau:
Bài chia sẻ của chàng trai được cư dân mạng bàn tán sôi nổi
"Em và bạn gái em quen nhau được hơn 3 tháng. Bạn gái em là người rất sành ăn và thích quen những người giỏi nấu ăn.
Em phải nói với bạn em là em biết nấu ăn ngon bạn em mới chịu quen em.
Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 3 tháng và nới lỏng giãn cách xã hội, em mới mời cô ấy tới nhà chơi và nấu ghẹ ăn (bạn em nói thèm ăn ghẹ).
Nhưng khi thấy đĩa ghẹ thì bạn em tự nhiên sa sầm mặt nói em lừa dối bạn em. Rồi sau đó đòi chia tay và bỏ về.
Em xin hỏi em đã làm gì sai?"
Kèm theo đó là bức ảnh trong đĩa có 1 con ghẹ. Màu sắc bức ảnh khá hấp dẫn, thoạt nhìn sẽ không ai nhận ra khuyết điểm mà còn hết lời khen ngợi chàng trai giỏi giang. Thế mà cô gái nhìn thấy lại đòi chia tay. Lý do thế nào chính anh chàng này cũng không rõ vì sao.
Món ghẹ nhìn khá hấp dẫn nhưng không biết tại sao lại "toang"
Anh phải lên mạng hỏi ý kiến của mọi người và nhận được lời giải thích:
- Nguyên nhân cô ấy đùng đùng bỏ đi vì cô ấy quá kĩ tính trong việc nấu nướng. Nghĩ anh nấu ăn ngon nhưng nhìn con ghẹ rụng hết càng chứng tỏ anh không biết hấp ghẹ, cũng không có tính thẩm mỹ. Vậy là anh đã nói dối cô ấy là mình nấu ăn khéo đúng không?
- Chỉ một con ghẹ mà chưa có nước chấm là lỗi của anh nhé!
Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng trong tình yêu nếu chỉ vì lý do đó mà chia tay thì cũng không cần phải luyến tiếc:
Cô gái hậm hực vì người yêu nấu ăn không khéo (Ảnh minh họa)
- Một cô gái chỉ yêu anh vì anh giỏi nấu ăn thì tình yêu có thực sự chân thành?
- Cô gái ấy không yêu anh thật đâu ,bỏ đi thì tốt cho anh hơn!
- Anh nên vui vì người ấy đòi chia tay chứ người như thế sẽ khiến anh phải vất vả cả đời
Còn nhiều ý kiến bênh vực chàng trai và bài viết vẫn không ngừng tăng lượng tương tác. Phải nói rằng trong tình yêu, tình cảm mới là thứ quan trọng còn chỉ vì lý do nhỏ mà chia tay thì đó không phải thứ tình yêu chân thành.
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
9 giờ trước