Chàng việt kiều Pháp sau 22 năm 'khăn gói' về Việt Nam tìm bạn gái '3 vòng đều đẹp' khiến khán giả cười ồ
Câu chuyện được anh chàng Chí Tài, việt kiều Pháp chia sẻ trong tập 423 "bạn muốn hẹn hò" thực sự gây được ấn tượng với khán giả.
Chàng trai việt kiều Pháp nói chuyện dễ thương, thích bạn gái "3 vòng đầy đủ điện nước" khiến khán giả cười ồ
Chàng trai dễ thương khiến khán giả tập 423 "Bạn muốn hẹn hò" vô cùng hào hứng vì cách nói chuyện dễ thương, đáng yêu và ngoại hình khá bắt mắt.
Anh chàng có cái tên ấn tượng, Phan Thiện Chí Tài, 27 tuổi, đã sống và lớn lên ở Pháp được 22 năm. Anh chàng Chí Tài nói tiếng Việt khá trôi chảy và dễ thương. Tranh thủ thời gian về Việt Nam, Tài thực sự mong muốn có cơ hội tìm kiếm được bạn gái vì rất thích con gái Việt.
Bạn gái cũng không kém cạnh khi có ngoại hình vô cùng bắt mắt tên Huỳnh Thị Trúc Đào, 26 tuổi, làm chuyên viên thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi nghe nói Tài là việt kiều Pháp, Trúc Đào có vẻ hơi bất ngờ.
Đào là người nói hơi nhiều, có chút lan man nhưng cô nàng có khả năng hát hò lại rất yêu thích ca hát. Cả hai đều trải qua hai mối tình nhưng cũng chỉ ngắn hạn rồi chia tay nhau vì thực sự không hợp nhau để tiến tới hôn nhân.
Đào không thích một chàng trai hay nhậu, hút thuốc và gia trưởng, điều này thì Tài có thể đảm bảo vì anh chàng không thích nhậu, không hút thuốc và sống ở nước ngoài thì chắc chắn là không gia trưởng.
Chí Tài khẳng định làm việc nhà là sở trường của mình, phải tự nấu ăn bởi nước ngoài sau 18 tuổi là phải ra ngoài tự lập và Tài hoàn toàn sống riêng từ khi đó, có khả năng tự lập rất cao.
Tài cũng thích một cô gái coi trọng gia đình, suy nghĩ tích cực và chỉ cần cao hơn 1m58 là được. Những tiêu chí mà Tài đòi hỏi thì Đào khẳng định mình có thể đáp ứng được 80-90%.
Người thân đi cùng hết sức ủng hộ mối quan hệ này. Tuy khoảng cách xa xôi nhưng bố mẹ của Đào và Tài đi cùng đều mong hai con cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa.
Hứa hẹn về tương lai, Tài hi vọng nếu tìm được bạn gái, anh nhất định sẽ tính toán, tìm hiểu kĩ càng để tiến tới hôn nhân và phải là một cuộc hôn nhân chắc chắn. Tài cũng muốn nếu hai người cưới nhau thì anh sẽ về Việt Nam lập nghiệp. Điều này có lẽ cũng sẽ khiến Trúc Đào yên tâm thêm phần nào.
Ngay sau khi kéo rào để hai bạn trẻ gặp mặt, Đào và tài đã vô cùng hào hứng, cả hai đều có ngoại hình bắt mắt ăn ý, trình bày ca khúc rất hay và ngọt ngào dành cho nhau.
Sau khi chia sẻ về quan điểm yêu đương, Tài và Đào quyết định bấm nút hẹn hò, bắt đầu câu chuyện tình yêu mới. Tài có vẻ vô cùng hài lòng về tình cảm này vì bạn gái đúng với những gì anh muốn tìm kiếm.
Hi vọng đây sẽ là một cặp đôi đẹp, có kết thúc viên mãn để khẳng định đối với chương trình "bạn muốn hẹn hò" và tất cả người yêu thích chương trình rằng, trong tình yêu "khoảng cách không có gì là quan trọng".
Bảo Châu (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
13 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
15 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
17 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
19 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
11 giờ trước