Chê bạn trai "quê mùa" vì đi xe số, cô gái bị bỏ rơi tại quán cà phê trong lần đầu hẹn hò
Đi xe số thì không được phép có người yêu hả mọi người?
Thời nay thật lạ, có nhiều cô gái dường như hơi thực dụng, nhất là cái màn đòi hỏi cao người yêu hay chồng tương lai. Đi xe thì chỉ thích xe tay ga, chứ lỡ đi xe số thì hậm hực nặng nhẹ vì sợ… bị đánh giá, bị chê lúa lá quê mùa. Tiền lương thì chỉ muốn cao chót vót mà không quan tâm họ vất vả như thế nào.
Đó cũng chính là tâm lý, thái độ của cô gái trong câu chuyện vừa buồn vừa cười dưới đây, được chàng trai nào đó đăng tải lên trang cá nhân.
Câu chuyện được anh chàng đăng đàn kể trên mạng xã hội. (Ảnh: Facebook)
Chuyện là anh chàng nhà ta mới lân la làm quen được với một cô nàng, xinh hay không thì không biết. Chỉ biết cô nàng cũng không phải dạng vừa, bởi khi lần đầu hẹn hò, được bạn trai mới quen chở đi bằng con xe số là bắt đầu ngồi càm ràm vì cho rằng "đi xe số rất quê".
Anh chàng nhà ta thì tự ái, cho rằng người con gái mới quen ngày nào chỉ quan trọng vật chất, còn yêu cầu anh chàng về nhà đổi xe. Thế là ngay trong lần đầu, tại quán cà phê, anh ấy đã bỏ về, để lại cô nàng cứ liên tục nhắn tin hỏi "khi nào anh quay lại?", "anh đổi xe chưa, em chờ".
Con xe bị cô gái chê: "Chạy vòng vòng người ta nhìn quê lắm". (Ảnh: Facebook)
"Thời buổi này chạy số ra đường có quê mùa hay lúa không vậy, chạy xe số chở gấu làm gấu mất mặt khi ra đường không vậy? Chứ hôm nay mình chở gấu mới quen đi chơi bữa đâu tiền gấu mình nói chạy xe này lúa quá anh ơi. Chạy vòng vòng người ta nhìn quê lắm. Xong kêu mình về đổi xe khác đi rồi mới chịu, đổi hay mượn được tay ga thì càng tốt.
Bạn gái mới chở đi chơi ngày đầu, chưa chính thức quen nhau luôn mà muốn làm má rồi. Quen nhau thiệt chắc làm bà nội của tui luôn quá.
Nhu cầu của em cao quá, xin lỗi em, anh không đáp ứng được. Và anh cũng xin lỗi em, đã để em ở lại quán cà phê một mình, vì anh chỉ có con xe này thôi! Chứ tay ga gì đó anh không mượn được để chở em về. Anh không còn mặt mũi nào gặp em, nên anh mới làm vậy…".
Những dòng trạng thái tin nhắn í ới kêu chàng trai quay lại của cô nàng. (Ảnh: Facebook)
Thật đáng tiếc cho cô gái, cứ tưởng chàng trai vì phải lòng mình nên đành cắn răng về nhà để mượn xe tay ga quay lại rước. Nhưng cô gái nào có biết được, anh ta đã bỏ đi vì quá "sốc", đi luôn không quay lại. Đã vậy, trong lúc cô gái 1, 2 nhắn tin đòi chàng trai quay lại chở về thì anh ta thảnh thơi ngồi nhà, nhắm trà rồi đăng đàn vạch mặt cô nàng trên mạng xã hội.
Và thật bất ngờ, chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện "vạch mặt" cô nàng ham mê vật chất kia, đã thu hút hàng ngàn người quan tâm, like, share và bình luận. Trong đó, đa số bình luận đều chỉ trích cô nàng vì cho rằng chưa là gì của nhau mà cô nàng đã đòi này đòi nọ.
"Thật trơ trẽn, chưa gì đã đòi hỏi. Người ta đã có lòng chở đi chơi bằng chiếc xe mới thì biết điều một chút. Đúng là xấu xa, bỏ lại cho chừa" – Trích một bình luận hơi quá khích của anh chàng có tên M.N.
Bình luận khác thì "nhẹ nhàng" hơn: "Cái kiểu phụ nữ như vầy thì bỏ đi, chứ ôm về nhà thì có ngày leo lên bàn thờ ngồi đòi anh em thờ phụng thì mệt".
Tuy nhiên, xuôi theo dòng bình luận ném đá cô nàng đòi hỏi nhà ta, cũng có một vài bình luận chỉ trích anh chàng. Vì:
"Anh bỏ lại cô ấy như thế là quá vội vàng đó anh trai trẻ. Biết là nhỏ đó xấu tánh nhưng anh phải "đàn ông" một chút, phải luôn lịch thiệp. Đưa đi thì chở về. Xong không động tới nữa. Chứ bỏ ngang vậy thì cũng hơi kỳ kỳ đó anh" – một chị gái chia sẻ.
Những dòng bình luận của cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện trên. (Ảnh: Facebook)
Người khác có tên M.T thì "kịch liệt" phản ánh cách hành xử của anh chàng khi bảo là anh chàng này thật nhỏ nhen, không thích thì cũng đàng hoàng mà giải quyết. Chứ không nhất thiết phải để cho cô nàng "hơi ảo tưởng" nhưng tội nghiệp kia chờ như thế. Người này cũng nói thêm là:
"Phụ nữ có tiêu chí chọn người yêu riêng, không đáp ứng được thì âm thầm rút lui chứ hà cớ gì đăn đàng làm xấu mặt họ trên mạng xã hội".
Vậy đó, cuối cùng từ một câu chuyện "vạch mặt bạn gái mới quen ham vật chất" đã nổ ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ xoay quanh vấn đề hành xử của cả đôi bên.
Thôi thì không bàn cãi chi hết, mỗi người có một góc nhìn riêng. Chỉ hy vọng là thông qua câu chuyện này, những cô gái, chàng trai có thêm cho mình một bài học về cách hành xử sao cho phải, cho hay.
Bạn gái mới đi chơi lần đầu với bạn trai thì cũng phải tiết chế một chút, còn bạn trai mà gặp phải bạn gái hơi vòi vĩnh vô lý thì chí ít cũng phải hành xử cho khéo. Chứ không, kẻo cả hai lại lâm vào tình huống dở khóc dở cười như trên thì khổ cho cả hai.
Theo Thời Đại
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước