Chê cuộc sống yên ấm, chồng van xin tôi được 'ngoại tình' tìm cảm giác lạ
"Chồng tôi còn hứa hẹn, thề thốt vẫn sẽ giữ cho 3 mẹ con cuộc sống đầy đủ, sung túc giống như trước".
Tôi không phải mối tình đầu của chồng. Trước anh cũng yêu vài người nhưng tôi không quan tâm chuyện quá khứ. Quan trọng là cuộc sống hôn nhân của chúng tôi hiện tại và tương lai thế nào thôi.
Ra ngoài xã hội thì chồng tôi rất xông xáo, kiếm được tiền lo cho vợ con. Về nhà anh là người đàn ông của gia đình, cũng giúp tôi những việc nhà như vào bếp nấu nướng, đưa đón 2 con đến trường, dạy chúng học hành. Anh cũng thương các con lắm, chiều chuộng chúng còn hơn cả vợ nữa.
Thu nhập của tôi với chồng góp lại cũng đủ để cho gia đình chi tiêu thoải mái, con cái không thiếu thốn gì cả. Tôi thường xuyên thăm nom hai bên nội ngoại, hằng tháng biếu mỗi bên một ít lúc thì quà cáp, khi là tiền mặt cho các cụ tiêu vặt.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chúng tôi có nhà có xe, muốn gì thì mua, thích đi đâu chơi cả nhà đi thậm chí du lịch nước ngoài cũng cố cho các con được mở mang tầm mắt. Cuộc sống như vậy tôi đâu còn mong đợi gì hơn nữa, tưởng cứ thế mà hưởng thụ thôi.
Vậy nhưng chồng tôi lại đổ đốn, tình cảm của chúng tôi cứ nhạt dần đi, không còn mặn mà như trước. Đêm nằm vợ chồng quay lưng lại với nhau, mỗi người một cái điện thoại rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Tôi có chủ động đòi hỏi thì chồng toàn kêu mệt, không còn sức để chiều vợ. Hôm vừa rồi tôi vô tình đọc hết loạt tin nhắn trong zalo của chồng với một người phụ nữ khác. Hai người nhắn tin với nhau tình cảm ngọt ngào lắm. Thậm chí anh còn nói với người kia:
“Vợ chồng anh ly thân mấy năm rồi, giờ có ngủ chung giường nữa đâu. Với anh em vẫn là tuyệt nhất”.
Tôi càng đọc càng phát điên lên, tìm hiểu kỹ mới biết cô ấy chính là người yêu cũ của chồng tôi. Hai người còn nhắc lại chuyện xưa, chuyện nay nhiều lắm, thậm chí cả chuyện giường chiếu họ cũng nói với nhau .
Tôi điên quá chụp tất cả màn hình điện thoại đưa cho chồng đọc. Lúc đầu mặt anh còn tái đi vì bị vợ bắt được quả tang mình vụng trộm. Vậy nhưng khi tôi làm căng lên thì anh đã thú nhận tất cả.
Chồng bảo cuộc hôn nhân của chúng tôi yên ấm đến mức phát ngán nên anh muốn có thêm mối quan hệ khác cho cảm giác mới mẻ.
“Anh đi với người ta chỉ để cho cuộc sống đỡ chán hơn thôi chứ không bao giờ bỏ em với các con. Mong em hiểu và thông cảm cho anh được tự do trong việc này”.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi còn hứa, thề thốt vẫn sẽ cho 3 mẹ con cuộc sống đầy đủ, sung túc giống như trước. Nhưng với điều kiện phải cho anh qua lại với cô người yêu cũ để tìm cảm giác mới lạ, vậy đầu óc mới thông suốt, tinh thần có thoải mái mới làm được việc.
Có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ chồng lại xin mình điều vô lý như vậy. Từ hôm ấy đến nay anh lạnh nhạt hẳn, vẫn nhắn tin đều đặn với tình cũ, bơ vợ đi. Giống như thể ả đàn bà kia mới là lẽ sống của cuộc đời anh vậy.
Không chịu được điều đó, tôi đã chủ động để lại giấy ly hôn rồi trên bàn rồi đưa 2 con về bên ngoại. Tôi đâu phải loại ngu ngốc, mù quáng đến mức san sẻ cả đàn ông với người khác.
NQ
Theo VietNamnet
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước