Chị chồng đòi chia tài sản khi em trai mất, em dâu 'dằn mặt' đáng sợ
Nghe em dâu quả quyết, chị chồng bỗng xanh mắt, nín lặng. Với khẩu khí như vậy, chị ta nghĩ mình chẳng thể đòi hỏi thêm được gì.
Âm dương cách biệt là điều mà không người phụ nữ nào mong muốn gặp phải trong cuộc đời. Tuy nhiên, nhiều khi biến cố ập xuống, chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi mà chấp nhận.
Song bên cạnh đó, bạn càng cần mạnh mẽ, can đảm hơn để bảo vệ, chăm sóc cho những người ở lại. Ví dụ như một góa phụ, cô ấy vẫn cần bước tiếp để đảm bảo tương lai tốt đẹp cho con cái.
Trên chặng đường ấy, việc mâu thuẫn với gia đình nhà chồng là khó tránh khỏi. Đặc biệt trong vấn đề tài sản, lời ra tiếng vào rất dễ khiến bạn thấy lung lay.
Cùng lắng nghe chia sẻ từ câu chuyện của T. dưới đây để hiểu hơn về khó khăn này.
Chị gái chồng nổi lòng tham, đòi chia tài sản sau khi em trai qua đời
T. lấy chồng từ sớm, khi bước sang tuổi 40, cô đã có một người con gái 18 tuổi và một cậu con trai 13 tuổi. Tuy nhiên, chồng của T. lại mất sớm vì bệnh, anh ra đi khi vợ 37 tuổi.
3 năm qua là khoảng thời gian khó khăn với T. vì vừa phải gồng gánh nuôi 2 đứa trẻ, vừa phải thay chồng tiếp quản công việc kinh doanh ở một xưởng đồ thủ công. Đó chính là tâm huyết bao năm của chồng quá cố, vậy nên người phụ nữ này tuyệt nhiên không thể buông bỏ.
Chồng của T. mất vì bệnh nên trước khi giã từ sự sống, anh đã tính toán rất nhiều về việc chia tài sản.
Nhà có 3 chị em, trên chồng T. là một anh trai và một người chị cả. Cuộc sống của hai anh chị cũng tốt, có thể tự mình phấn đấu nên chồng của T. không phân chia gì cho họ. Anh trích một phần để bố mẹ lớn tuổi có thể an dưỡng tuổi già, còn lại thì cho 3 mẹ con T.
Ấy thế nhưng khi anh qua đời, T. đã vấp phải rất nhiều khó khăn. Đặc biệt đến từ chị gái của chồng. Đó là một kiểu phụ nữ thâm độc, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chị ta tự nhủ rằng em trai mình khi còn sống thì dồi dào của nả, vậy mà mất đi chẳng cho anh chị "xơ múi" gì, đâm ra ghen ghét em dâu.
Cũng từ sau khi chồng T. qua đời, cô đã ít qua lại với nhà chồng hẳn, dù giữa đôi bên có sợi dây gắn kết là hai đứa trẻ. Giờ đây T. chỉ mong cuộc sống của 3 mẹ con ổn định, đặc biệt cô con gái lớn đi du học nước ngoài có thể bình an, việc học tập suôn sẻ.
Về phía chị chồng, người này gây sức ép không ngừng với em dâu. Những lần tới nhà em dâu chơi, chị ta hay đứng trước bàn thờ, than vãn ỉ ôi khó khăn, như muốn nhắc khéo em dâu hãy biết đường mà chia cho chút ít tài sản.
T. thực ra cũng rất mệt mỏi, thậm chí bao lần còn phải giả vờ đi vắng để không tiếp bà chị ích kỷ kia. Đỉnh điểm có một lần, chị chồng còn gây sức ép hét toáng lên trước cửa nhà T., làm nhiều hành động ăn vạ, thậm chí còn xỉ nhục em dâu rằng T. là loại độc địa, ăn hết của nả nhà này.
Tới bước đường cùng, T. đã phải hành động...
Cuộc gọi điện thoại khiến kẻ tham lam nín lặng
Trước những lời nói của chị dâu, mỉa mai rằng T. và 2 con ăn sung mặc sướng trên đống tài sản của chồng để lại, T. đã lập tức gọi điện cho con gái bên nước ngoài.
Đúng lúc này, camera bật lên, cô con gái của T. đang thở hổn hển, chia sẻ rằng mình vừa kết thúc một ca làm thêm, giờ chuẩn bị về nhà. Nhưng mấu chốt ở đây, T. muốn cho chị chồng biết:
"Em nói chị nghe, con gái em đi du học bằng 50% học bổng, còn lại nó cũng phải làm thêm để nộp chỗ tiền học còn lại, trang trải cuộc sống, thì chị nghĩ 3 mẹ con ăn sung mặc sướng ở đâu ra?
Em không kêu khổ nên mọi người nghĩ nhà em giàu lắm đúng không? Chị em kiến giả nhất phận, đừng làm phiền tới mẹ con em. Bằng không, em sẽ nhờ bố mẹ chồng xử lý đấy!".
Nghe em dâu quả quyết, chị chồng bỗng xanh mắt, nín lặng. Với khẩu khí như vậy, chị ta nghĩ mình chẳng thể đòi hỏi thêm được gì. Và trong cuộc chiến này, T. đã chiến thắng một cách thuyết phục.
Cô không ngại đương đầu với thành viên của nhà chồng, suy cho cùng là để bảo vệ sự an toàn, bình yên của bản thân cùng các con. Hi vọng rằng, với những chị em lâm vào cảnh tương tự, hãy cứng rắn một chút để không ai có quyền bắt nạt mình nhé.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước