Chị em xôn xao bàn tán '4 kiểu đàn ông cần né khi lấy chồng'
Cô gái này dành lời khuyên "dứt ruột" cho hội chị em sau khi đã đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân mình.
Lấy được người chồng lý tưởng là điều đa phần các cô gái đều mong muốn. Tuy nhiên, không một thước đo hay chuẩn mực nào có thể đem ra so sánh, đánh giá tiêu chí nào là tốt hay xấu.
Nhiều người đến khi kết hôn rồi, mới biết rằng mình “chọn sai”, nửa kia không phải là người phù hợp với mình. Do vậy, tiêu chuẩn chọn chồng vẫn luôn là chủ đề được hội chị em bàn tán xôn xao.
Mới đây, trên mạng xã hội, một quan điểm chọn chồng của một cô gái đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, cô nàng đã dành lời khuyên cho hội chị em sau khi đã đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân mình.
Đa số chị em nào chưa lấy chồng đều muốn "né" nhanh những kiểu đàn ông này
“Nghe nè, chưa lấy chồng thì né combo 'con một, con trưởng, cháu đích tôn, 4 đời sống cùng nhà' ra nha. Nhớ đó nha, đừng như tui…”.
Ngay sau khi đăng tải, quan điểm này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng mạng xã hội và nhận về không ít ý kiến.
Nhiều chị em cảm thấy lời khuyên của cô gái là vô cùng đúng đắn. Trách nhiệm đặt trên vai người phụ nữ lấy chồng là con một, con trưởng, cháu đích tôn đôi khi có những nỗi khổ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Hiện thực cho thấy, không ít thanh niên vì là con trai duy nhất trong nhà nên được cha mẹ cưng như “trứng mỏng”, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến phụ huynh mới dám quyết định.
Khi về làm dâu gia đình như vậy, khả năng cao chị em sẽ rơi vào cuộc “nội chiến” mà trong đó, tiếng nói của bản thân không có chút trọng lượng nào.
Không ít người đồng ý với quan điểm trên
Một số người thì lại cảm thấy quan điểm mà cô gái đưa ra có phần phiến diện. Không phải con một, con trưởng, cháu đích tôn nào cũng nghe lời mẹ răm rắp, cũng không có chính kiến.
Do đó, thay vì đặt ra các tiêu chuẩn và cố gắng chạy theo hình mẫu lý tưởng, chị em hãy tự làm chủ cuộc sống và hạnh phúc của bản thân.
Những người từng trải khác cho rắng không có gì đáng lo cả
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước