Chị gái bị ‘cắm sừng’, em nhắn tin an ủi nghe mát lòng mát dạ
Từng câu, từng chữ trong đoạn tin nhắn an ủi của cô em gái dành cho người chị bị “cắm sừng” khiến dân tình thích thú, gật gù đồng ý.
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của một tài khoản có tên T.A về đoạn tin nhắn an ủi từ cô em gái gây chú ý. “Mình vừa bị bạn trai yêu xa cắm sừng. Khóc thâu đêm suốt sáng bị em gái mình phát hiện và nó nhắn cho mình như thế này”, T.A viết.
Theo đó, khi thấy chị gái khóc lên, khóc xuống vì chuyện tình cảm, nhất là với người con trai đã “cắm sừng” mình, em gái đã nhắn tin để động viên và đưa ra những lời khuyên đúng đắn khiến dân tình phải tấm tắc khen “đọc mà thấm”.
Dòng tin nhắn an ủi chị gái bị "cắm sừng".
Cụ thể, dòng tin nhắn của cô em gái dành cho chị mình như sau:
“Em KHÔNG muốn hai buồn
Em KHÔNG muốn hai khóc
Đàn ông KHÔNG có thằng này thì có thằng khác mắc gì phải buồn.
Bây giờ em có tất cả em có thể lo cho hai được. Hai muốn gì em cho đó. Chỉ tình cảm của đàn ông thì không có thôi. Break a leg!”.
Không những bày tỏ mong muốn chị gái hết buồn, hết khóc lóc, cô em gái còn khẳng định, đàn ông không thiếu, không có người này sẽ có người khác.
Hơn hết, người em “đáng đồng tiền bát gạo” này cũng tự tin lo cho chị được mọi thứ, “chỉ tình cảm của đàn ông thì không”.
Đặc biệt, trong lời nhắn nhủ gửi đến chị gái, cô em này còn liên tục in hoa chữ “không” để chị hiểu và cố gắng vượt qua nỗi buồn này.
Chia sẻ về em gái mình, T.A cho biết: “Hai chị em mình ngày trước hay mâu thuẫn với nhau. Nhưng càng lớn em gái mình càng hiểu chuyện hơn và có khi còn nhường nhịn chị gái nữa.
Mình là người nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng có thể chia sẻ và cho em gái nhiều bài học, kinh nghiệm. Còn em gái mình thì ngây thơ, trong sáng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, phân biệt được tốt, xấu”.
Sau khi bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự thích thú trước cô em gái đáng yêu và tâm lý này.
Một số bạn trẻ còn nhân cơ hội này “khoe” đứa em của mình khi bản thân vướng phải tình huống tương tự.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- Em gái đáng yêu quá. Cố lên bạn, rồi sẽ ổn thôi!
- Dễ thương, mong bạn sớm vượt qua được cú sốc tình cảm này!
- Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo… chả bù cho em tôi khi tôi bị cắm sừng, nó không những cười nhạo mà còn buông lời cay đắng.
- Em gái có lối suy nghĩ tuyệt quá. Chúc hai chị em mãi yêu thương nhau.
- Nhớ lần mình thất tình vì bị cắm sừng, em trai mình vì lo lắng mình sẽ đau buồn nhiều nó liền kiếm mối giới thiệu cho mình luôn, do nó biết chỉ có cuộc tình mới sẽ khiến người chị này không còn đau khổ và lưu luyến mối tình cũ (mặc dù sau đó mình từ chối vì chẳng có tâm trạng để yêu nữa). Yêu em trai nhất, cho dù 2 chị em nói chuyện là hay chí chóe suốt.
Theo Infonet
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
9 giờ trước