Chỉ vì bát bún bò không hành rồi bị chê 'yếu', thanh niên đối xử tệ bạc với bạn gái
Chỉ vì không thích ăn hành mà bị chê bai thẳng thừng, thanh niên cảm thấy ấm ức nên đã "ăn miếng trả miếng".
Nói đến "cưa đổ" nhau bằng một bát cháo hành thì chắc không ai qua mặt được "thiên tình sử" Chí Phèo - Thị Nở. Ấy vậy mà đời không giống như truyện, nhiều cặp trai gái tình cảm mới chớm nở đã héo tàn tức khắc cũng chỉ vì chuyện thích hay không thích ăn hành.
Mới đây, một anh chàng đã chia sẻ chuyện tình của mình kết thúc trong "phút mốt" chỉ vì không ăn hành đã "gây bão" cư dân mạng. Bài viết sau vài giờ đăng tải đã nhận được không ít lượt thích và bình luận.
Sau một thời gian tìm hiểu trên mạng, hai người hẹn hò gặp mặt ở quán bún bò. (Ảnh minh họa).
Theo đó, anh và cô gái này quen nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, 2 người quyết định hẹn hò buổi đầu tiên.
"Tối hôm qua sau khi đi lượn lờ chán chê 2 đứa đều đồng ý vào quán bún bò Huế ăn. Mình có gọi 2 bát bún nhưng 1 bát không hành, tự dưng em trợn mắt nhìn mình và im lặng suốt trong lúc ăn.
Lúc đứng dậy thanh toán thì em có nói vài câu, kiểu: Thanh niên giờ không ăn hành thì làm được gì cho đời? Cảm giác nó cứ yếu đuối thế nào ý".
Chỉ vì không thích ăn hành mà bị chê bai thẳng thừng, thanh niên cảm thấy ấm ức. "Ăn miếng trả miếng", anh lập tức phóng xe một mạch ra về, bỏ lại cô gái giữa quán bún.
Bát bún hò Huế không ăn hành lá của thanh niên. (Ảnh Tổ Lái).
Cái kết câu chuyện tình hành lá này có lẽ cộng đồng mạng đều đã đoán được. Sau khi trở về nhà, hai người lập tức chặn Facebook của nhau, xem như chưa từng quen.
Có không ít sự an ủi, cũng như thấu hiểu của hội những người không ăn hành gửi tới anh chàng. Bên cạnh đó, một vài ý kiến cũng chê trách cách cư xử của anh khi bỏ rơi bạn gái giữa chừng như vậy.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Dũng Diana: "Đó cũng chứng tỏ một điều ông xấu tính rồi đấy, bỏ cả con gái nhà người ta về như vậy".
Bạn Ngô Tuấn: "Là thằng đàn ông trong bát phở luôn luôn phải có hành nhé".
Bạn Vương Phước: "Đúng rồi, không ăn hành không có tội gì, chỉ là hơi mất thẩm mỹ tí thôi".
Bạn Chí Quang: "Trước mình cũng bị nói kiểu kén ăn này nọ, nhưng bản tính thế rồi chả lẽ phải ăn mấy món mình không thích".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước