Cho chị sếp mượn mũ bảo hiểm mà bị bạn gái đòi chia tay, thanh niên bị dân mạng chỉ lỗi sai chỉ vì một câu nói
Có nhiều lý do để chia tay nhưng lý do không có mũ bảo hiểm vì bạn trai cho người khác mượn thì quả là... lãng xẹt.
Yêu nhau rồi hiểu lầm rồi ghen tuông và rồi có thể chia tay cũng là chuyện rất bình thường. Trong tình yêu không ai được đòi hỏi ai phải cả đời gắn bó thủy chung và cũng không ai dám nói trước điều gì sẽ xảy ra. Có khi hôm nay yêu ngọt ngào mai lại chia tay vì những lý do khác nhau. Nhưng quan trọng hơn cả là khi yêu phải tôn trọng và hiểu lẫn nhau, phải có niềm tin thì tình yêu mới bền.
Câu chuyện của cô gái dưới đây là một ví dụ mà cánh con gái tuyệt đối không nên mắc phải. Ghen tuông thái quá như vậy chỉ làm đối phương chán nản mà thôi.
Tâm sự của nam thanh niên đăng lên diễn đàn mạng xã hội
Nguyên văn câu chuyện như sau:
"Bạn gái tôi kém tôi 4 tuổi, tôi giờ cũng đi làm rồi, lương cũng đủ ổn với đất Hà Nội. Bạn gái năm 2 nhưng cũng đã kiếm được tiền bằng việc làm freelancer (lương trung bình cũng 5 6tr 1 tháng, tiền dùng để đóng học, chi tiêu và đóng tiền nhà). Cô ấy khá tự lập mặc dù gia đình cũng điều kiện. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm rưỡi, ban đầu cô ấy rất đáng yêu nhưng càng ngày càng quá quắt. Vừa qua bố mẹ cô ấy vừa mua lại cho cô ấy 1 chiếc xe Lead cũ tầm 18 triệu vì thấy cô ấy đi bus vất vả quá. Xe tôi lại đang bảo dưỡng nên tôi mượn xe cô ấy đi làm luôn.
Hôm nay tôi ở công ty làm nốt việc thì chị sếp hỏi mượn mũ bảo hiểm. Tôi đã không ngần ngại cho chị ấy mượn vì chị ấy không có với cũng xinh, sếp mình mà, không cho mượn sao được. Rồi cô ấy tan học, tự bắt xe sang chỗ tôi. Lúc ra về xe hết xăng nên tôi dắt bộ ra cây xăng tạm. Xong xuôi thì chợt nhớ ra tôi không mang mũ cho người yêu. Tôi mới bảo em ấy đứng đấy để tôi quay lại lấy. Mũ kia cho chị sếp mượn rồi nên tôi vớ tạm chiếc mũ mỏng mỏng ở dưới lầu cho cô ấy đội tạm. Nào ngờ cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu, đi được 1 đoạn thì cô ấy đòi xuống xe.
Cô ấy gắt lên rằng: "Tại sao bao nhiêu người mà chị ấy lại mượn mũ anh? Anh không biết từ chối là mũ anh còn để cho người yêu đội à? Rồi đem cho em cái mũ 30k ngoài chợ mỏng tênh thế này có mà tai nạn à? Cho em xuống em tự về."
Đấy, em gắt lên như thế. Tôi cũng tức mình cởi bỏ mũ để kệ cô ấy với xe cô ấy ở đường rồi tôi đi bộ đi. Rõ trẻ con, lại còn hay chấp vặt. Tôi chẳng thấy mình sai ở đâu cả. Rồi còn khóc ăn vạ nữa.
Đúng là con gái thời này toàn thích ghen tị với người khác rồi tự viễn linh ta linh tinh. Đâu phải đàn ông nào cũng như nhau đâu, đôi khi chỉ vì 1 lý do rất nhỏ nhặt để mà mất nhau? Liệu có đáng...."
Bạn gái khóc lóc đòi chia tay (ảnh minh họa)
Câu chuyện sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của hội FA. Nhiều người cho rằng cô gái trong bài viết quá quắt nên mới khiến người cảm thấy chán nản. Trong tình yêu nhất định phải có sự cảm thông nhưng anh chàng này cũng không nên nón giận quá mất khôn rồi bỏ bạn gái giữa đường như vậy. Có người còn cho rằng, việc cho mượn mũ bảo hiểm của anh chàng kia cũng cần xem lại. Không nên vì cả nể mà để bạn gái của mình không có mũ đội vì mình có lý do chính đáng mà chứ đâu phải khó khăn gì cái mũ đâu.
Hơn nữa, lý do khiến chàng trai này không được ủng hộ chính là trong bài viết có khen chị sếp xinh. Đây là cái sai mà dân mạng chỉ ra cho chàng trai này. Đó là điều mà con gái không bao giờ chấp nhận. Đàn ông có người yêu rồi mà lại thích khen người khác xinh thì xin hỏi, có cô gái nào chịu được?
Độc giả bình luận nguyên nhân khiến anh chàng này không được bênh vực
Hiện bài viết vẫn đang nhận nhiều lượt "like" và theo dõi của cư dân mạng.
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước