Chia tay nhé, anh nhớ đấy, cả đời này cũng đừng gặp lại… (Phần 4)

Câu nói này của Nghĩa khiến Tiểu Mai chột dạ. Hóa ra là anh ấy biết nhưng cố tình làm vậy. Hóa ra là anh ấy đã có mục đích chở mình đi chơi rồi.

Phần 4: Cái nắm tay run rẩy

-    Em có ở phòng trọ không, anh đến đón em đi ăn nhé!

-    Em không có nhà đâu, anh về đi, em… em còn đi học bây giờ

-    Thế anh đưa em đi học

-    Nhưng 5 phút nữa em phải đi luôn rồi

-    Thì anh đang đứng dưới cổng này

Giọng nói của Nghĩa nhẹ nhàng khiến tim Tiểu Mai tan chảy. “Liệu có phải mình đã yêu”, Tiểu Mai tự nhủ. 

Chia tay nhé, anh nhớ đấy, cả đời này cũng đừng gặp lại… (Phần 4)-1

Tiểu Mai chạy vội ra, thật không thể tin nổi người đứng trước mặt cô đây là Nghĩa. Anh khác với mọi hôm, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt biết cười, hàm răng trắng và cách ăn mặc cực kì đẹp, trẻ trung. Đúng là một người đàn ông đẹp trai. Tự nhiên Tiểu Mai lóe lên trong đầu suy nghĩ:

-    Người đẹp thế sao có thể thích mình nhỉ?

Thật ra là do Tiểu Mai tự ti, chứ cô không phải là người quá xinh cũng có cá tính mà nhiều đàn ông rất thích. Một người con gái cá tính chính là điểm thu hút của đàn ông, Trường, anh trai kết nghĩa của Tiểu Mai đã từng nói với cô như vậy. Rằng ở cô có điểm gì đó khiến đàn ông muốn che chở, muốn ở bên mãi không thôi và sẽ ấn tượng ngay lần đầu gặp. 

Chia tay nhé, anh nhớ đấy, cả đời này cũng đừng gặp lại… (Phần 4)-2

Tiểu Mai ngồi lên yên xe để được người đàn ông ấy chở đi học. Ngay cả khi Nghĩa đi qua trường học, Tiểu Mai cũng vì say sưa mà quên không bảo Nghĩa dừng lại. Phải quá vài cây số, Tiểu Mai mới nhận ra mình đã đi quá đường. Bỗng cô hốt hoảng kêu lên:

-    Thôi chết rồi anh ơi, đi qua trường em rồi, ơ, sao anh không bảo em?

-    Ơ, em phải nói anh mới biết chứ, anh có biết trường em ở chỗ nào đâu, đường là do em chỉ mà

-    Ơ… ơ… nhỉ? Chết rồi, em muộn học rồi, phải làm sao đây

-    Thế chúng mình đi chơi nhé, em gọi cho lớp trưởng xin phép thầy cô giùm đi

-    Sao thế được anh, không được đâu anh ơi, hôm nay có tiết học quan trọng

Không cần nói thêm, Nghĩa cứ thế phóng xe trên đường mặc cho Tiểu Mai bảo dừng lại. 

-    Hôm nay dù em có giận anh cũng phải làm điều này. Ai bảo trời đẹp quá cơ chứ đâu phải anh không biết trường em ở đó

Chia tay nhé, anh nhớ đấy, cả đời này cũng đừng gặp lại… (Phần 4)-3

Câu nói này của Nghĩa khiến Tiểu Mai chột dạ. Hóa ra là anh ấy biết nhưng cố tình làm vậy. Hóa ra là anh ấy đã có mục đích chở mình đi chơi rồi. Rất muốn giận mà không thể giận. Tiểu Mai bằng lòng để Nghĩa cầm tay dắt vào rạp chiếu phim.

Chẳng hiểu vì sao anh chàng lại chọn bộ phim ma khi chưa hỏi ý kiến của Tiểu Mai. Anh không biết cô là chúa nhát ma sao? Mãi sau này thì cô mới hiểu ra, vì anh biết nên anh mới cố tình làm vậy để nhân cơ hội được nắm tay cô, được cô dựa vào, được nhìn cô sợ hãi và anh sẽ được che chở. Hồi đó tán cô, Nghĩa đã tìm hiểu hết những sở thích, sở đoản của cô qua Trường rồi…

Mời các bạn đón đọc phần 5 vào 19h ngày 15/4 tại mục Yêu của 2sao.vn

Bằng Lăng tím
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chia-tay-nhe-anh-nho-day-ca-doi-nay-cung-dung-gap-lai-phan-4-n-151240.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất