Theo VnExpress, tại xưởng chế tác rộng 10 ha ở xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), anh Quân, 34 tuổi, cùng các cộng sự đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho bộ sưu tập linh vật năm Bính Ngọ 2026.

Sau thành công của rồng và rắn những năm trước, năm nay anh thực hiện dự án quy mô lớn hơn với ba bức tượng ngựa mang tên: Hạnh Phúc, Vui Vẻ và Thương.

Anh Bùi Văn Quân bên cạnh linh vật

Anh Bùi Văn Quân bên cạnh linh vật "ngựa hạnh phúc". Ảnh: Vnexpress.

Dự án bộ ba chú ngựa khổng lồ được bắt đầu từ tháng 6/2025. Lớn nhất là tượng "Ngựa Hạnh Phúc" với màu đỏ chủ đạo, cao gần 6 m và nặng 10 tấn. Hai tác phẩm còn lại là "Ngựa Vui Vẻ" cao 4 m, nặng 6 tấn và "Ngựa Thương" cao 5 m, nặng 5 tấn đang trong giai đoạn tạo hình.

Khác với nhiều xưởng chọn xốp hay thạch cao cho nhẹ, anh Quân sử dụng bêtông cốt thép. Để hoàn thiện tác phẩm nặng hàng chục tấn, anh dựng khung xương thép kiên cố, sau đó đắp khối và gọt giũa thủ công.

Khó nhất là khâu "thổi hồn" cho sản phẩm. Thần thái ngựa nằm ở ánh mắt và cơ bắp. Anh Quân cho biết hỗn hợp xi măng phải đủ dẻo để bám lưới, nhưng cũng phải đủ mềm để kịp gọt giũa trước khi đông cứng. Sai một đường nét hay pha lệch màu là phải đập bỏ.

Lý giải về kích thước khổng lồ, anh cho biết muốn tạo không gian đủ lớn để nhiều người có thể cùng lúc chụp ảnh check-in mà không phải chen chúc.

Linh vật

Linh vật "Ngựa Vui vẻ" đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Vnexpress.

Đặc biệt, trong bộ ba linh vật năm nay, “Ngựa thương” là tác phẩm mang ý nghĩa cộng đồng rõ nét nhất. Anh Quân cho biết, sau khi hoàn thành, linh vật này dự kiến sẽ được đưa ra bán đấu giá.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ, gồm: Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh và Hoàng Vân. Anhg mong muốn giúp các gia đình có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

“Tôi mong con ngựa này sẽ trở thành biểu tượng của sự sẻ chia. Có thể giá trị vật chất không quá lớn, nhưng nếu góp được một phần nhỏ để giúp người khó khăn thì cái Tết sẽ ý nghĩa hơn”, anh Quân bày tỏ trên VietNamNet.

Tác phẩm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bùi Văn Quân được trưng bày tại khu vườn Hạnh Phúc. Ảnh: VietNamNet.

Tác phẩm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bùi Văn Quân được trưng bày tại khu vườn Hạnh Phúc. Ảnh: VietNamNet.

Dù mỗi linh vật mang một thông điệp riêng, nhưng mục đích chung mà anh Quân hướng tới vẫn là tạo nên không khí Tết rộn ràng và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Anh mong muốn các tác phẩm được trưng bày tại những không gian công cộng, để người dân có thể đến tham quan, chụp ảnh và cảm nhận trọn vẹn hơi thở mùa xuân.

“Tôi làm linh vật không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê cá nhân, mà còn hy vọng nơi trưng bày sẽ trở thành điểm vui chơi, mang lại niềm vui cho mọi người trong những ngày Tết”, anh nói. 

Nhìn lại hành trình gần 3 năm gắn bó với việc sáng tạo linh vật Tết, anh Quân cho biết, rất bất ngờ những tác phẩm của mình nhận được nhiều sự quan tâm.

“Sau khi linh vật Rắn hạnh phúc hoàn thành, mỗi ngày có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh. Điều đó cho tôi thêm động lực để tiếp tục duy trì khu vườn. Nếu những gì tôi làm ra có thể mang lại nụ cười cho ai đó, hoặc giúp người nghèo có bữa cơm đủ đầy hơn trong ngày Tết, thì đó chính là lý do để tôi tiếp tục”, anh nói.

Khu vườn Hạnh Phúc của anh Bùi Văn Quân được thành lập từ năm 2021 tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài các linh vật Tết, nơi đây còn là không gian trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phục vụ các sự kiện lớn như: kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cùng nhiều mô hình lấy cảm hứng từ điện ảnh nước ngoài, thu hút hàng nghìn lượt người tham quan mỗi năm.

Theo Người Đưa Tin