Chồng ám chỉ vợ 'có mỗi việc trông con cũng không xong', chị vợ gửi một bức ảnh làm chồng xanh mặt, chị em hả hê
Nhiều anh chồng đi làm và nghĩ việc của mình to tát còn việc ở nhà nội trợ của các bà vợ là nhỏ như con kiến.
Nên nhiều người tự cho mình quyền tự cao tự đại, nghĩ mình giỏi giang còn vợ là những người ở nhà ăn bám, không làm được việc gì chỉ mỗi việc trông con. Nên hễ vợ sai chồng một tí là chồng lại cau có cho rằng mình bận rộn cả ngày rồi bây giờ phải được nghỉ ngơi. Có ai biết khi phụ nữ ở nhà tức là họ luôn chân luôn tay, không được nghỉ dù chỉ một phút.
Theo như tâm sự của người vợ này thì anh chồng nói chị sướng như bà hoàng, ở nhà mỗi việc chăm con không có việc gì làm. Tức quá, người vợ liền gửi cho chồng những bức ảnh gồm cả công việc chị đang làm và hiện trạng con cái bày ra thế nào để anh ta hiểu chị mệt nhọc ra sao.
Những bức ảnh chị vợ gửi cho anh chồng để "dằn mặt"
Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều chị em đã vào bình luận tích cực đầy hả hê. Nhiều người cho rằng chị vợ này quá cao tay khi dùng cách đó để trị chồng. Chị em chắc chắn sẽ lấy đây là bài học để khiến các ông chồng dù có đi làm cũng phải "ngậm miệng" không được nghĩ mình vất vả còn vợ thì nhàn hạ khi ở nhà.
Đồ đạc con cái bày ra không khác gì một "bãi chiến trường"
Chưa kể là quần áo giặt giũ phơi phong
Và vừa phơi xong thu vào gấp xong thì chúng lại lôi ra hành hạ thế này có mệt không chứ
Bài viết thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng đặc biệt là hội chị em. Có nhiều bình luận hả hê:
- Chị cao tay quá, phải cho các lão chồng biết ở nhà vất vả thế nào
- Chị em ạ, đừng tự nghĩ việc ở nhà của mình là hèn, đó là việc cao cả hơn bất cứ công việc nào
- Anh chồng này xứng đáng nhận một bài học
- Bực mình nhỉ, dám nói đàn bà ở nhà này kia, thử một ngày ở nhà xem sao
Hiện bài viết vẫn đang nhận rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
T. T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước