Chồng nhất quyết đòi tôi về quê chăm mẹ chồng, nếu không sẽ ly hôn
Thấy chị dâu đùn đẩy việc chăm sóc mẹ chồng, chồng tôi nhất quyết bắt vợ nghỉ việc về chăm thay.
Tôi đã lấy chồng được 10 năm. Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Bố chồng tôi đã mất, chỉ còn có mẹ chồng. Vợ chồng tôi sống ở thành phố và không sống chung với bố mẹ chồng. Vợ chồng người anh cả sống với mẹ chồng ở dưới quê vì họ là người nhận đất từ đường và sẽ lo thờ phụng hương khói cho dòng họ sau này. Nhà chồng chỉ cho hai vợ chồng tôi 400 triệu đồng từ hồi đám cưới, ngoài ra không cho gì thêm. Số tiền này chỉ là phần nhỏ so với gia sản mà người anh chồng nhận được. Tuy nhiên, mỗi tháng, cứ nhận lương, thay mặt chồng, tôi lại chuyển khoản cho anh chồng 3 triệu để phụ cấp tiền thuốc men, ăn uống cho ông bà.
Hiện tại, tôi đang làm quản lý 1 một cửa hàng làm móng, lương tháng khoảng hơn 20 triệu. Chồng tôi chỉ làm nhân viên văn phòng, lương tháng cũng chỉ ngang ngửa tôi. Tuy nhiên, mỗi tháng anh chỉ đưa vợ 13 triệu để lo việc nhà, còn lại anh giữ để tiêu riêng. Để chăm sóc cho gia đình, cho hai bên nội ngoại, cho các con đi học và để ra một phần tiết kiệm, tôi đã phải thắt lương buộc bụng mỗi tháng.
Chồng nhất quyết đòi tôi về quê chăm mẹ chồng, nếu không sẽ ly hôn.
Vậy mà tuần trước, chồng lại ép tôi nghỉ việc với lý do khó tin: về quê chăm sóc mẹ chồng bị liệt. Mẹ chồng tôi bị liệt nửa người đã mấy năm nay rồi. Vợ chồng anh cả là người chăm sóc bà nhiều nhất vì chị sống cùng bà. Chỉ có ngày nghỉ, ngày lễ, tôi mới về quê và trông nom mẹ chồng vài hôm thôi.
Chồng tôi nói chị dâu gọi điện, bảo chị ấy phải đi làm để kiếm tiền nuôi con. Vợ chồng anh chị ấy có 3 đứa con, thêm mẹ nằm liệt giường mà chỉ có anh chồng làm việc thì không đủ chi tiêu. Mấy đứa nhỏ càng lớn thì tiền học hành càng nhiều nên chị buộc phải đi làm lại, bảo tôi phải về quê chăm sóc mẹ chồng thay chị.
Ngay lập tức, chồng tôi đã lên kế hoạch bán nhà, đưa cả gia đình về quê để chăm sóc mẹ chồng. Anh bảo, trước mắt thì tôi cứ về quê trước, anh thu xếp chuyện đất đai nhà cửa, học hành của các con rồi sẽ về sau. Nghe vậy, tôi không đồng ý. Công việc của tôi lương rất ổn định, nếu tôi về quê thì làm gì để sống? Chưa kể, điều kiện học tập ở quê không tốt bằng thành phố, các con tôi sẽ học hành như thế nào? Nhà chồng cũng chẳng cho vợ chồng tôi bao nhiêu, mẹ chồng cũng chẳng ưa tôi từ ngày cưới, tại sao tôi phải bỏ hết để về quê chăm sóc mẹ chồng?
Tôi bèn nói mỗi tháng sẽ cố gắng gửi thêm cho 3 triệu về quê, là 6 triệu, chứ nhất quyết không nghỉ làm. Nghe vậy, chồng đã giận dữ đòi ly hôn vì cho rằng tôi không hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu. Tôi thực sự không biết giải quyết chuyện này như thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VOV
-
4 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
9 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
12 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
22 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
23 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
3 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước