Chồng bắt vợ từ mặt bố mẹ đẻ vì ông bà không cho vay tiền trả nợ

"Em nghĩ rồi, bố mẹ chỉ có một, chồng thì kiếm đâu chẳng được, bỏ thì bỏ, em chả thiết nữa".

Mới về nhà chồng được 2 tháng mà em đã muốn ly hôn, chán quá rồi các chị ạ. Cũng tại lúc yêu chỉ nhìn người ta ở bề ngoài không tìm hiểu kỹ càng nên giờ hối hận quá.

Em với chồng yêu nhau được tròn 9 tháng, anh là người thành phố. Thấy anh cũng ga lăng, chịu chơi, chịu chi nên em đâm đầu vào yêu. Lúc yêu thì anh tỏ ra tử tế lắm, khi lên nhà em chơi cũng rất lễ độ và quan tâm bố mẹ vợ tương lai.

Còn em lúc về nhà anh thấy gia đình cũng cơ bản, đàng hoàng. Bố mẹ anh chị đều quý em không phản đối gì cả. Qua lại được 1, 2 tháng thì hai gia đình giục cưới.

Cưới về rồi chồng em mới lật bài ngửa, anh không che đậy giấu giếm những thói hư tật xấu của mình nữa mà phô luôn cho em thấy hết. Sau cái hôm lại mặt trên quê ngoại xuống, chồng đã hỏi:

“Em được cho mấy cái kiềng để anh mượn đi làm ăn”

“Kiềng đó em gửi bố mẹ trên quê cầm rồi”

“Em bị điên à mà gửi, gửi rồi ông bà bán đi tiêu hết thì sao”

“Bố mẹ em có túng thiếu gì đâu mà bán, ông bà cho con cháu còn không hết ấy chứ”

Chồng bắt vợ từ mặt bố mẹ đẻ vì ông bà không cho vay tiền trả nợ-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Sau hôm đó em mới biết chồng nghiện lô đề nặng, mà anh toàn chơi to. Ngay hôm đó có mấy triệu tiền mừng anh mang đi chơi lô bằng sạch. Đến hôm sau anh lại hỏi em:

“Vợ còn tiền không cho anh chục củ”

“Em làm gì có nhiều thế?”

“Không phải hôm cưới ông bà cho em một phong bì dầy cộp đấy à?”

“Tiền đấy em góp với mẹ anh trả cỗ cưới hết rồi còn gì”

Thế là hôm sau chồng em lại xui:

“Hay về ngoại vay anh mấy chục để trả nợ.”

“Anh nợ nhiều thế cơ à?”

“Cũng khoảng 100”

Em sốc lắm, vừa khóc vừa kể hết chuyện với mẹ cho đỡ tủi thân. Mẹ em tức quá lại kể chuyện với bố. Ông nghe xong gọi điện luôn cho em:

“Cuối tuần 2 đứa mày về quê bố bảo”.

Chồng bắt vợ từ mặt bố mẹ đẻ vì ông bà không cho vay tiền trả nợ-2

Rồi cuối tuần 2 vợ chồng lẽo đẽo về quê. Tưởng ông bà cho vay tiền nhưng bố mắng cho con rể một trận, dạy dỗ các kiểu còn chỉ thẳng tay vào mặt chồng em:

“Anh mà không tử tế, đối xử không ra gì với con gái tôi thì anh xong với tôi. Bỏ ngay mấy cái lô đề, bài bạc đi”

Chồng em giận lắm, lúc đó không nói gì nhưng suốt lúc trên xe về Hà Nội anh đay nghiến em đủ thứ, rồi về nhà còn bảo:

“Bố mẹ cô đúng là keo kiệt, không cho vay thì thôi còn dạy đời thằng này. Cô từ mặt ông bà đi. Lấy chồng rồi thì phải nghe chồng, cô nghe ông bà xui bẩy khinh thằng này là không được đâu”

“Anh bị điên à?”

“Cô không từ mặt ông bà thì tôi bỏ cô.”

Nghe anh nói thế mà em điên cả người. Bố mẹ em có tiền đấy nhưng ông bà không cho vay vì không muốn con rể đem đi đắp vào lô đề, bài bạc.

Thế mà anh bắt em phải từ mặt bố mẹ thế có tức không chứ. Em nghĩ rồi, bố mẹ chỉ có một, chồng thì kiếm đâu chẳng được, bỏ thì bỏ, em chả thiết nữa.

NQ
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/chong-bat-vo-tu-mat-bo-me-de-vi-ong-ba-khong-cho-vay-tien-tra-no-n-312485.html

vỡ nợ cờ bạc lấy chồng

Tin tức mới nhất