Chồng bị vợ đòi ly hôn vì quá keo kiệt, bủn xỉn
Chỉ vì bật quạt khi trời mát mẻ, Tiểu Dạ bị chồng chửi mắng, đánh đập thâm tím cả người.
Theo thông tin đăng tải, hai vợ chồng Tiểu Dạ và A Vĩ, người Đài Bắc, Đài Loan đã kết hôn được 15 năm thế nhưng không hòa thuận. Mới đây, hai người đã đưa nhau ra tòa để giải quyết vụ tranh chấp ly hôn.
Tại tòa, Tiểu Dạ cho biết, suốt 15 năm lấy nhau, cô đã phải chịu đựng tính bủn xỉn, hà tiện của chồng mình. Để tiết kiệm tiền, chồng cô không cho mua đồ ở siêu thị hay các cửa hàng tiện lợi, phải ra chợ mua để bớt được đồng nào hay đồng ấy.
Kết hôn được một năm, chỉ vì bật quạt khi trời mát mẻ, Tiểu Dạ bị chồng chửi mắng, đánh đập thâm tím cả người, buộc phải gọi điện cho chị gái cầu cứu.
Đến lúc Tiểu Dạ mang thai con gái, cô cũng bị chồng đánh đập, cắt giảm các khoản chi tiêu. Thậm chí, khi bụng mang dạ chửa, Tiểu Dạ còn bị chồng nhốt ngoài ban công, vu cho tội ngoại tình, cho rằng đứa con trong bụng cô không phải là của anh ta.
Nghĩ cho con gái, nghĩ cho gia đình, Tiểu Dạ cắn răng cho qua mọi chuyện, nhủ thầm chỉ cần nhẫn nhịn mọi đắng cay sẽ qua. Nào ngờ, A Vĩ càng ngày càng quá đáng, không chỉ đánh vợ còn đánh con gái chẳng khác nào kẻ thù. Không chịu đựng được nữa, Tiểu Dạ quyết định ly hôn, đòi bồi thường.
Về phía A Vĩ, đứng trước tòa, anh cho biết vợ anh vài năm trước thay đổi tính cách, thích mua sắm quần áo phong cách gợi cảm. Đi làm về muộn, thường lấy lý do tăng ca, có lúc 11, 12h đêm mới về nhà. A Vĩ cũng tố cáo Tiểu Dạ thường xuyên qua lại, đi du lịch với một người đàn ông. Đồng thời, vợ anh cũng cố ý gây chuyện, giả vờ bị ngã, tự làm mình bị thương.
Tuy nhiên, mọi bằng chứng và lời khai đều chống lại A Vĩ. Con gái hai người ra tòa làm chứng cũng nói rằng, quan hệ của bố mẹ không tốt, cha rất hung dữ, đánh vào đầu mẹ, còn dúi vào bồn tắm, cô bé rất sợ cha.
Chị gái của Tiểu Dạ cũng cho biết, ngay từ khi mới lấy chồng, Tiểu Dạ đã thường xuyên bị chồng đánh đập, gọi điện cho cô cầu cứu. Khi cô khuyên Tiểu Dạ ly hôn, Tiểu Dạ lại mềm lòng, nói muốn cho A Vĩ thêm cơ hội, đồng thời cũng van xin cô không nói chuyện bị chồng đánh đập, bạo hành cho cha mẹ biết, để ông bà khỏi phải lo lắng. Không ngờ cuối cùng vẫn không chịu được, phải chia tay.
Trước những bằng chứng xác đáng, thẩm phán cho rằng hôn nhân của hai người khó có thể hàn gắn, vì vậy xử ly hôn. Về việc A Vĩ tố cáo vợ ngoại tình, không có bằng chứng cụ thể, vì Tiểu Dạ được xử vô tội.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
4 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
16 giờ trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
23 giờ trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
1 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
1 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
1 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
2 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
2 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
2 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
-
3 ngày trướcTận mắt chứng kiến cảnh sếp quấy rối tình dục cô bạn thân, tôi chỉ muốn chạy đến giật đôi tay của anh ra khỏi cơ thể bạn mình. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc sẽ ném vào mặt anh những câu chửi rủa thậm tệ nhất.
-
3 ngày trướcTôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế.
-
3 ngày trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước