Chồng cho nhân tình ngồi lên lòng khi đang lái xe, bị vợ bắt quả tang
Nhiều nhân chứng cố gắng can ngăn, kéo người vợ ra khỏi xe nhưng chị ta tiếp tục leo trở lại và đánh nhân tình của chồng bằng thùng rác.
Theo The Star, hàng chục hành khách trên một chuyến xe buýt ở thành phố Quezon, Philippines đã phải chứng kiến màn đánh ghen có 1 không 2.
Người phụ nữ mặc áo đen, quần short jean nhảy lên xe khi phát hiện tài xế cũng chính là chồng mình đang để một cô gái mặc áo hồng, đội mũ trắng, ngồi trong lòng khi lái xe. Dường như đã theo dõi cặp nhân tình từ trước, người vợ liền lao tới tách cả hai ra.
Trong video được chia sẻ trên mạng, người vợ được nghe thấy hét lên: "Tôi tưởng anh đã chia tay với cô ta rồi!". Người vợ sau đó tung một cú đấm vào hai kẻ phản bội. Trong khi đó, cô bồ của chồng cũng trả đũa bằng những cú đá vào bụng và chân người vợ.
Hai người phụ nữ vừa kéo tóc vừa lăng mạ lẫn nhau. Nhiều nhân chứng cố gắng can ngăn, kéo người vợ ra khỏi xe nhưng chị ta tiếp tục leo trở lại và đánh nhân tình của chồng bằng thùng rác.
Người vợ nói: "Cô không biết xấu hổ. Tôi sẽ đấm vào mặt cô nếu cô không chịu bỏ đi. Tôi là vợ cơ mà, ai đó làm ơn đem người đàn bà này đi giúp tôi. Đây là chồng tôi, cô ta đang cố cướp anh ấy. Tránh xa anh ấy ra, để chúng tôi yên. Cô chẳng hề tốt đẹp gì, cô là một con quái vật".
Các hành khách tỏ ra lúng túng sau khi nghe những lời người vợ nói vì họ ban đầu tưởng cô bồ mới là vợ của tài xế.
Đối mặt với những cuộc tình ngoài hôn nhân của chồng, phản ứng bình thường của phụ nữ là tức giận và buồn bã. Suy cho cùng, cuộc hôn nhân mà họ dày công vun vén, chỉ qua một đêm bỗng tan vỡ vì người đàn ông bội bạc, ai chẳng đau lòng.
Nhưng sau nỗi buồn đó, chúng ta phải bắt tay vào giải quyết nó. Trong thực tế, nhiều phụ nữ khi biết chồng ngoại tình thường tìm cách đánh ghen hoặc trút oán thù lên nhân tình của chồng.
Nhưng cách làm này thật ngốc nghếch, bởi suy cho cùng người chịu trách nhiệm với bạn sẽ chỉ là chồng bạn chứ không phải tình nhân của anh ta.
Dưới đây là những việc phụ nữ thông minh sẽ làm khi đối mặt với chuyện ngoại tình của chồng:
1. Bình tĩnh và tìm hiểu lý do tại sao chồng bạn lừa dối
Khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ thông minh sẽ không nghĩ đến việc trả thù. Họ cũng không ngồi đó mà khóc lóc kể lể, mắng nhiếc người đàn ông hoặc nghĩ rằng bầu trời đang sập xuống và họ không thể sống sót.
Điều đó chỉ khiến bạn trở nên đáng thương, hay trở thành một người phụ nữ khó coi trong mắt chồng. Bạn hãy bình tĩnh và tự tìm niềm vui cho mình.
Sau đó, bạn hãy suy nghĩ nghiêm túc về các vấn đề và tìm ra lý do khiến chồng bạn ngoại tình. Liệu nó có liên quan đến bạn không hay là có những vấn đề khác. Nếu vấn đề không nằm ở bạn thì bạn nên nhìn nhận kỹ lưỡng về cuộc hôn nhân này.
2. Nếu bạn định ly hôn, bạn phải thu thập bằng chứng về việc bên kia ngoại tình
Thực tế, không phải người phụ nữ nào cũng đủ vốn sống và dũng khí lựa chọn ly hôn sau khi nghe tin đàn ông ngoại tình.
Nhưng nếu bạn định ly hôn, bạn phải chuẩn bị tinh thần. Bạn phải hiểu liệu bạn có khả năng tự chủ nếu rời xa một người đàn ông hay không. Đồng thời hãy để ý đến vấn đề phân chia tài sản.
Trong một số trường hợp, bạn có thể thu thập bằng chứng về việc bên kia ngoại tình hoặc chuyển dần tài sản của mình.
3. Người thứ ba tuy đáng ghét nhưng trách nhiệm chính là đàn ông
Nếu chồng yêu bạn, anh ấy sẽ không lừa dối. Điều này cho thấy chồng bạn yêu cô gái ấy chứ không phải bạn.
Người thứ ba chắc chắn là đáng ghét nhưng chồng mình mới là người phải chịu trách nhiệm chính.
Dù hôm nay bạn có đuổi được nhân tình của chồng nhưng nếu bên kia không biết ăn năn thì sẽ có những nhân tình khác. Lúc đó, liệu bạn có còn đủ sức lực để giải quyết hết đám nhân tình của chồng hay không?
Theo Gia Đình
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước