Chồng chụp ảnh mâm cơm vợ nấu rồi 'thả thính' nhân tình khiến hội chị em tức điên
Rõ ràng mâm cơm nấu cho 2 vợ chồng ăn nhưng anh chồng lại nói với nhân tình đang cô đơn vì ăn cơm một mình.
Thời gian đầu khi kết hôn chính là lúc các cặp vợ chồng son ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng với chị A.T.N thì ngược lại. Chị thực sự sốc khi phát hiện chồng “thả thính” nhân tình thường xuyên.
Chia sẻ trên một nhóm kín, người vợ có nick A.T.N chụp lại mâm cơm mình nấu và cho hay chị cặm cụi nấu bữa tối chờ chồng về ăn. Thế nhưng, chồng chị lại chụp ảnh mâm cơm gửi cho nhân tình với lời nhắn đang ăn cơm một mình, vợ bỏ về nhà ngoại. Vô tình đọc được tin nhắn trong máy chồng, không kiềm chế được nên chị A.T.N đăng tải tâm sự nhờ hội chị em bày cách giải quyết. “Tại sao đàn ông lại như vậy chứ?”, người vợ trẻ bày tỏ.
Tin nhắn của chồng với nhân tình khiến người vợ tức điên. Ảnh chụp màn hình
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mình, chị A.T.N cũng cho hay mới chỉ phát hiện chồng chị và cô gái kia nhắn tin qua lại với nhau. Tuy nhiên, vợ chồng cô nhân tình đang chuẩn bị ly hôn, điều này cũng đồng nghĩa đe dọa hạnh phúc của vợ chồng chị. Dù không tin tưởng người chồng dối trá thế nhưng nếu ly dị chị thấy thương cho đứa con bé đang trong bụng mình.
Ngay khi được đăng tải, tâm sự của người vợ này đã khiến hội chị em tức điên. Đa phần các bình luận đều cho rằng người vợ nên sớm ngăn chặn tình cảm của chồng và nhân tình để giữ gìn được hạnh phúc.
Thành viên có nick N.Kiều cho hay: “Ban đầu mới chỉ thả thính, sau thì tình cảm sâu đậm khó dứt ra. Nếu chị vẫn thương con, còn tình cảm với chồng thì 2 vợ chồng nói chuyện thẳng thắn nhé. Sự việc cũng chưa đến mức đi quá xa theo lời chị kể, thế nên cứ nhẹ nhàng nói với chồng, cho anh ta một cơ hội. Nếu sau này vẫn còn qua lại với gái, lúc đó mình sẽ làm đến cùng”.
Đồng quan điểm, thành viên Minh Hằng cũng khẳng định: “Bạn cứ âm thầm điều tra thêm, nếu chỉ dừng lại ở mức nhắn tin còn tha thứ được. Sau này đừng nấu cơm ngon canh ngọt nữa, nấu cơm khê, cơm nhão bắt chồng ăn bằng sạch cho bõ tức”.
Cùng chung hoàn cảnh, thành viên Anh Bui cũng chia sẻ: “Thế là còn nhẹ đấy, thằng bạn mình nó còn bảo là vợ chồng nó ly dị nhau rồi, bịa đặt vợ sắp sinh mà không phải con nó, vợ ăn nằm với thằng khác, tới giờ mới thú nhận... Chưa kể, nó còn tỏ ra rất đau khổ, đáng thương trong khi 2 vợ chồng vẫn bình thường với nhau. Sau vợ nó đẻ con giống chồng như đúc, thế mà nó dám nói như vậy. Từ đó mình chỉ thấy khinh chẳng muốn bạn bè gì nữa. Đàn ông thế đấy, một vợ chưa đủ mà phải “cơi nới” liên tục. Chị em phải thực sự tỉnh mới giữ được chồng, còn không giữ được nữa thì thôi cho nhẹ lòng”.
Hiện, tâm sự của chị A.T.N vẫn gây sốt mạng xã hội. Rất nhiều chị em cũng góp thêm tình huống éo le khi chồng “thả thính” nhân tình khiến câu chuyện trở thành đề tài được bàn tán xôn xao.
Theo danviet
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
5 phút trước
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước