Chồng nhà người ta: đi xe máy cả chục cây số đưa đón vợ bị liệt đi làm tóc đón Tết
Clip chồng đưa vợ bị liệt đi làm tóc được chia sẻ khiến nhiều người xúc động và không khỏi ghen tị với người phụ nữ trong câu chuyện.
Những ngày cuối năm, bên cạnh việc tất bật sắm sửa, chuẩn bị Tết, hội chị em còn tranh thủ "tút tát", làm đẹp để có một diện mạo mới. Cũng từ đây mà không ít câu chuyện "dở khóc dở cười" xoay quanh làm đẹp ngày Tết của các chị em được chia sẻ như uốn tóc hỏng, làm nail xấu, thậm chí cả bị chồng đánh vì đi làm tóc,…
Thế nhưng, gần đây, trên mạng xã hội, dân tình rần rần chia sẻ hình ảnh anh chồng quốc dân chiều vợ hết nấc. Theo clip được người của tiệm tóc chia sẻ, người chồng bế vợ từ ghế của tiệm tóc ra xe máy.
Anh nhẹ nhàng đặt vợ lên yên, cẩn thận lấy tấm vải trải lên đùi, đặt chân vợ lên rồi buộc từng chân chị vào bàn đạp của xe, giúp chị khỏi ngã. Sau đó, anh mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm cho vợ và cả hai cùng về nhà.
Chồng bế vợ bị liệt ra khỏi tiệm làm tóc...
... che chắn cẩn thận cho chị rồi chở về nhà.
Thông qua cuộc trò chuyện giữa người làm tóc với chồng, được biết, người vợ đi làm và bị tai nạn đứt tủy cột sống cách đây 8 năm, khiến hai chân bị teo, liệt. Suốt 8 năm qua, người chồng luôn ở bên chị chăm sóc, giúp đỡ.
Chị vợ biết đến tiệm làm tóc này qua mạng xã hội. Thấy vợ thích quá, người chồng không ngại xa xôi, chở vợ mấy chục cây số đến tận nơi để làm đẹp.
Nghe xong câu chuyện của cặp vợ chồng, những người xung quanh không khỏi xuýt xoa: "Thương vợ đến mức độ này", "8 năm trời bế vợ như thế này, từ khi vợ bị tai nạn", "Nhìn đây mà học này", "Chồng yêu thương quá"...
Không chỉ những người chứng kiến, dân mạng cũng dành lời khen hết lời cho người chồng:
"Vừa xem vừa khóc, đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Một khi đã yêu thì hết lòng với người mình yêu, đó mới là tình yêu đích thực. Khi hoạn nạn mới thấy được chân tình. Chị là người hạnh phúc nhất thế gian".
"Chị không đi lại được như người bình thường, nhưng bù lại chị có người chồng tuyệt vời. Một câu chuyện giữa đời thường mà như trong cổ tích, hiếm có người chồng nào chăm sóc vợ bị liệt suốt 8 năm còn chiều vợ đến vậy".
Theo VTC
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước