Chồng đòi ly hôn cưới bồ, mẹ chồng ra điều kiện phải mở nhạc đám ma
"Nghe bà nói, lão tím tái mặt mày không nói thêm lời nào. Hôm sau bà còn tới tận nhà con bé kia gặp bố mẹ nó nói chuyện".
Có ai giống em, lấy chồng mà hợp với mẹ chồng hơn chồng không? Nói đúng ra, nếu không có mẹ chồng chắc em không thể sống nổi bên cạnh lão.
Ngày vợ chồng em yêu nhau, mẹ anh phản đối kịch liệt chuyện tình cảm hai đứa vì đi xem thầy bảo tuổi chúng em không hợp nhau. Sau em có bầu, không còn cách nào khác bà đành cho hai đứa cưới.
Đợt ấy em hoang mang lắm, cứ nghĩ bà đã ghét ngay từ đầu như thế thì về làm dâu em sẽ chết với bà. Thế nhưng tới khi về sống chung nhà rồi em mới nhận ra, mẹ chồng bên ngoài có vẻ khó tính vậy thôi chứ thật tình bên trong bà sống tình cảm quan tâm các con lắm.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Dù rằng ban đầu bà phản đối không cho con trai lấy em, nhưng về làm dâu rồi bà lại coi em như con gái, không bao giờ có lời nặng tiếng nhẹ gì với em. Ngay như hôm cưới, sáng em dậy sớm nấu nướng dọn dẹp, mẹ chồng liền bảo:
“Nhà chẳng có ai mà con phải khách sáo. Việc không có gì mẹ làm quen rồi cứ để mẹ làm. Con đang bầu bí phải ăn ngủ đủ giờ đủ giấc. Dậy sớm sẽ mệt”.
Cùng với đó, mọi việc lớn nhỏ trong nhà bà đều làm như trước kia em chưa về làm dâu. Bà nói bà còn khỏe còn làm được thì chưa nhờ tới em. Bao giờ bà yếu em mới phải làm.
Mẹ chồng em tuyệt vời mĩ mãn vậy chứ chồng em thì chán lắm. Đúng lúc em bầu bí thì lão ra ngoài hú hí cặp bồ. Vợ chồng cãi vã bao ngày.
Ban đầu lão cũng thề hứa bỏ ả đó nhưng rồi sau lưng em lão vẫn ầm thầm đi lại ăn ngủ với cô ta. Cách đây 2 tuần, chẳng biết ả kia xúi giục gì mà lão về nằng nặc đòi ly hôn với em để cưới ả. Mẹ em đi bên ngoài nghe thấy liền nhảy vào chỉ tay:
“Được, anh thích ly hôn cưới vợ mới tôi đồng ý. Nhưng nói trước, hôm đó chỉ được thuê kèn đám ma cấm nhạc nhẽo sập sình, coi như hôm ấy anh làm ma cho tôi luôn. Nhà này tôi chỉ có 1 đứa con dâu là vợ anh hiện tại. Lôi đứa khác về đây chết tôi không nhìn mặt”.
Nghe bà nói, lão tím tái mặt mày không nói thêm lời nào. Hôm sau bà còn tới tận nhà con bé kia gặp bố mẹ nó nói chuyện. Ông bà đó cũng tử tế, biết con gái đi cướp chồng người liền lôi ả về cho 1 bài ca. Từ đó tới giờ không thấy anh ả liên lạc.
Dù sóng gió cũng đã qua nhưng em vẫn chán chồng quá. Thật sự nếu không phải vì cái thai trong bụng, vì mẹ chồng quá có tâm thì chắc em cũng ly hôn luôn rồi.
NQ
Theo VietNamnet
-
9 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
19 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước