Chồng khai đi nhậu với sếp, vợ đọc tin nhắn lột mặt nạ kẻ phản bội!
Một lời nói dối cũng có thời hạn, nó chẳng thể nào che giấu được sự thật ở đằng sau.
Ngay sau khi phát hiện chồng ngoại tình, có lẽ người phụ nữ nào cũng quá sức bối rối. Họ không biết nên xử lý mọi chuyện ra sao.
Những lời nói dối của chồng che giấu cho chuyện ngoại tình cũng quá sức tưởng tượng với tất cả.
Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết chia sẻ chuyện chồng ngoại tình. Cô đã phát hiện ra bằng chứng về sự phản bội của anh ta.
Bài viết tố chồng ngoại tình.
“Noel đi ngủ với con này mà dám nói đi nhậu với sếp. Có điên không? Thấy suốt ngày nhắn tin, điện thoại đổi mật khẩu là em nghi rồi mà.
Các bác có biết con này ở đâu không, chỉ em với, em hậu tạ. Mẹ đơn thân mà như thế này, bỏ chồng xong giờ đi giật chồng người khác luôn. Sớm muộn gì cũng gặp quả báo”.
Đây là bài tố cáo chứa đựng sự phẫn nộ của một bà vợ. Nghi ngờ chồng bấy lâu nay từ những chi tiết khác lạ của anh ta. Cuối cùng, cô cũng đọc được đoạn tin nhắn chứng tỏ ông chồng ngoại tình.
“Nhớ tối anh ra nha, từ đêm Noel em ra tới giờ, anh vẫn dưỡng sức chờ em đó nha. Em chịu khó chạy xa tí, rồi anh đến bù cho”, người chồng nhắn tin cho bồ.
Thậm chí hình nền cuộc nói chuyện của cặp đôi cũng là gương mặt tiểu tam. Cô vợ nắm được toàn bộ bằng chứng tức giận tột độ, thậm chí còn muốn tìm kiếm danh tính kẻ thứ ba để dằn mặt.
Có lẽ sau lần này, cặp đôi sai trái kia sẽ chẳng thể yên ổn với người vợ. Trong bài đăng được chia sẻ, cô cũng quyết tâm sẽ khiến cho chồng và tiểu tam "biết thế nào là lễ độ".
Tin nhắn của chồng và kẻ thứ ba.
Đúng là trong cuộc sống, có rất nhiều những gia đình lâm vào hoàn cảnh như thế. Cái chính là mình phải bình tĩnh, giải quyết từ từ các vấn đề.
Nhiều dân mạng cũng khuyên cô vợ bình tĩnh đừng manh động quá. Bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết, nóng giận đánh ghen hay làm rùm beng lên chưa chắc đã là cách thức tốt nhất để xử lý chuyện chồng ngoại tình.
Đây cũng là một bài học lớn dành cho các bà vợ. Chồng có thay đổi theo chiều hướng kì lạ thì hãy cẩn thận xem xét bởi đôi khi đằng sau mọi chuyện là sự thật đau lòng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
3 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước