Chồng lén vào phòng tắm gọi điện cho tình cũ, tôi chặn cửa nhốt bên trong cả đêm
"Riêng đối với người không chung thủy thì không có quyền lên tiếng hay đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào cả".
Trước khi cưới tôi chồng từng có mối tình 6 năm với người yêu cũ. Cho đến khi lấy vợ anh vẫn chưa quên được chị ấy vẫn giữ ảnh kỷ niệm của hai người trong máy tính. Đến tận lúc tôi phát hiện ra thì chồng thề thốt đủ kiểu.
Thế nhưng qua một thời gian tôi lại phát hiện ra hai người liên tục nhắn tin, gọi video cho nhau qua zalo. Tinh vi hơn là chồng tôi lưu tên tình cũ trong danh bạ zalo là “Chị Mai thuế”.
Lúc đầu tôi không để ý, nhưng tối nào cũng thấy "chị Mai thuế" gọi đến cho chồng mình. Mà mỗi lần gọi đến thì anh lại chui vào phòng tắm trao đổi cả tiếng đồng hồ. Phòng tắm nhà tôi cách âm kỹ lắm, nên đóng cửa vào ở trong có gào hét bên ngoài cũng không nghe thấy gì.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Hôm đó nhân lúc con trai mượn điện thoại bố chơi điện tử, tôi mới đổi điện thoại cho con rồi vào xem cái "chị Mai thuế" là ai. Và rồi tôi sốc đến á khẩu luôn khi vào xem trang cá nhân của chị ta, hóa ra người đó chính là tình cũ của chồng tôi.
Thảo nào hai người có thể buôn chuyện với nhau lâu như vậy. Thì ra mỗi lần chồng ôm điện thoại vào phòng tắm không phải đọc tin, xem phim mà là gọi điện cho người yêu cũ.
Hôm qua tầm 9 giờ tối lại thấy "chị Mai thuế" gọi đến, chồng tôi cầm điện thoại chui tọt vào phòng tắm, chốt cửa lại. Tôi tức điên khóa luôn cửa ngoài, tiện thể chặn thêm cái bàn ăn nhốt luôn chồng ở bên trong.
Xong xuôi tôi gọi điện cho chồng, anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên chắc tắt cuộc gọi của tôi để buôn tiếp với tình cũ. 30 phút sau mới thấy đập cửa ầm ầm rồi gọi điện quát tháo:
“Sao lại khóa cửa vậy?”
Tôi mới bảo:
“Tôi cho 2 người buôn đến sáng cho thỏa nhớ nhung. Khi nào mệt thì anh ra ký đơn ly hôn.”
Biết đã bị lộ rồi nên chồng tôi thay đổi giọng hẳn, hạ tông xuống xin lỗi vợ rối rít, nhưng tôi có mù đâu mà không đọc được những tin nhắn họ rủ nhau đi ăn, đi chơi anh ta chưa kịp xóa.
(Ảnh minh họa)
Tôi nhốt anh ta trong phòng tắm một đêm đến sáng mới đẩy bàn cho hắn ra ngoài. Đối với tôi cái tội ngoại tình là không thể chấp nhận được. Nếu thích cứ nói thẳng đừng lén la lén lút ăn vụng sau lưng khổ sở như vậy.
Ra ngoài xong anh ta có van xin như thế nào tôi cũng không tha thứ, tôi đã ký sẵn đơn ly hôn và sẽ giành quyền nuôi con. Riêng đối với người không chung thủy thì không có quyền lên tiếng hay đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào cả.
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
40 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước