Chồng nghiện thuốc lá, vợ lười thể thao, nhờ bản giao kèo mà khỏe mạnh hơn lại rủng rỉnh
Tiết kiệm chi tiêu là chủ đề chưa bao giờ hết nóng, đặc biệt trong các diễn đàn đông thành viên là nữ.
Để có thể đáp ứng các nhu cầu thường xuyên, bạn phải có tiền. Muốn thực hiện, làm điều mình thích, bạn cũng cần phải có tiền. Muốn những ngày tháng sau này không chật vật vì tiền bạc, cách duy nhất là tạo cho mình những thói quen chi tiêu tốt ngay từ hôm nay.
Nhiều người hay biện minh cho việc chi tiêu bất hợp lý của mình bằng lý do: "Mình còn trẻ", "Mình lương có bao nhiêu đâu mà tiết kiệm được", "Thì cũng phải đảm bảo sức khỏe với các nhu cầu chứ tằn tiện rồi ốm ra đấy thì sao"...
Sự thật là bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm mà vẫn đảm bảo sức khỏe cũng như đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, tiết kiệm phù hợp với tình trạng của bản thân.
Từng rơi vào trạng thái vợ chồng son chi tiêu thoải mái, chưa hết tháng đã không biết tiền "đi" đâu song giờ đây Huyền Trang (27 tuổi, Hà Nội) có thể tự tin chia sẻ về một bí kíp nhỏ giúp tài chính trở nên rủng rỉnh hơn mà còn cải thiện sức khỏe.
"Ở đây có vợ chồng nào vẫn đau đáu với việc làm sao để tiết kiệm chưa?
Em với chồng em từng là cặp đôi tiêu hôm nay không biết đến ngày mai. Giờ nhìn lại thì em nhận ra được điều đấy chứ lúc đó thì chẳng nghĩ mình tiêu hoang gì đâu.
Cuối tháng chưa đến mà đã chẳng biết tiền bay hết đi đâu rồi. Cái vòng vay chờ lương, có lương lại trả nợ rồi gần cuối tháng lại vay tiếp không biết kéo dài bao nhiêu lâu.
Thế rồi một ngày, trong lúc hai đứa chí chóe về thói xấu của nhau, bọn em đã đưa ra một quyết định mà không ngờ nó lại có hiệu quả đến vậy. Chuyện là lão chồng em thì nghiện thuốc lá thôi rồi, ngày 'đốt' 1 bao là chuyện rất bình thường, em thì lại bị lão ấy nói về chuyện hay ốm đau lại lười tập thể dục. Vậy là hai vợ chồng mua 1 lọ thủy tinh thật to rồi 'quyết đấu'.
(Ảnh minh họa)
Lão ấy nói em mà tập thể dục được đều đặn thì có mà trời sập. Lòng tự trọng bị động chạm, em nhận luôn nếu ngày nào em không tập em sẽ đút vào lọ 100 nghìn. Đổi lại, lão ấy mà hút thuốc thì cũng 100 nghìn/điếu.
Hai đứa tính đều trẻ con cả nên 'máu' lắm, nhận lời khiêu chiến luôn. Về sau bọn em còn đưa ra thêm nhiều thói xấu bị phạt nữa, như vứt quần áo lung tung này, về muộn không ăn cơm mà không báo này... kèm theo mức phạt.
Ban đầu hai đứa nhận kèo chỉ là vì cái tôi, sau một thời gian thì nhận ra sức khỏe cải thiện hẳn mà còn tiết kiệm được một đống tiền nữa. Ngày hai vợ chồng quyết định phá kho, ai cũng bất ngờ vì số tiền đủ hẳn cho một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đó".
Cân đối thu chi, làm sao để có thể tiết kiệm mà vẫn đảm bảo các nhu cầu thiết yếu là bài toán của rất nhiều người không riêng gì các cặp vợ chồng trẻ. Chủ đề này chưa bao giờ hết nóng, đặc biệt trong các diễn đàn đông thành viên là nữ.
"Cách này hay quá này. Chồng em cũng nghiện thuốc lá ghê lắm. Chưa nói đến đoạn tốn kém thì ảnh hưởng sức khỏe vô cùng. Em sẽ gạ lão để làm thế này mới được".
"Vậy là vừa tiết kiệm được tiền, hai vợ chồng lại cải thiện sức khỏe nhỉ. Cách này nên được áp dụng ở nhiều gia đình".
"Chồng em không nghiện thuốc nhưng nghiện chơi điện tử lắm. Giờ em phải "ủ mưu" xem làm thế nào cho lão sĩ lên và chấp nhận trò này mới được".
Có rất nhiều cách để bạn có thể tiết kiệm được với thu nhập trung bình. Phạt thói quen xấu là cách giúp bạn vừa tiết kiệm được tiền lại hạn chế được việc lặp lại các thói quen xấu này.
Bạn có thể tự đặt ra các quy tắc cho bản thân, thực hiện với chồng hay rủ một nhóm bạn cùng thực hiện... Các thói quen xấu sẽ dần được hạn chế, bạn lại tiết kiệm được một khoản không nhỏ mà không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước